Chặng 8 MotoGP: Chiến thắng đầy cảm xúc của Rossi tại Assen

Với chiến thắng đầy kịch tính trong ngày đua chính thức chặng 8 MotoGP - Motul TT Assen, Hà Lan. Tay đua của Movistar Yamaha MotoGP Valentino Rossi đã xuất sắc mang về cho mình chiên thắng chặng đầu tiên trong mùa giải MotoGP 2017. Đây cũng là chiến thắng thứ 10 của Rossi tại Assen và là chiến thắng chặng thứ 115 sau 20 năm thi đấu chuyên nghiệp của tay đua số 46 này.

Valentino Rossi đã có chiến thắng chặng đầu tiên tại mùa giải MotoGP 2017
 
Để có được chiến thắng chặng đầy ý nghĩa này, Valentino Rossi đã trải qua một trận chiến vô cùng kịch tính tại đường đua Assen, Hà Lan. Đánh bại hàng loạt các đối thủ sừng sỏ như Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3), Andrea Dovizioso (Ducati Team), Marc Marquez ( Repsol Honda Team) và đặc biệt là người đồng hương Danilo Petrucci (OCTO Pramac Racing), Rossi đã bước lên vị trí cao nhất của bục podium chặng 8 MotoGP 2017.
 

Cán đích đầu tiên sau 26 vòng đua tại Assen với tổng thời gian 41 phút 41 giây 149. Rossi đã xuất sắc xếp trên tay đua cán đích thứ hai là Petrucci (OCTO Pramac Racing) với thời gian 0 giây 063. Và tay đua cán đích thứ ba tại Assen là Marc Marquez (Repsol Honda Team) với 5 giây 201 nhiều hơn người cán đích đầu tiên.
 
otoxemay-motogp-chang8-rossi Danilo Petrucci đã tạo được rất nhiều áp lực lên vị trí dẫn đầu của Rossi
 
Xuất sắc đánh bại Cal Crutchlow (LCR Honda) ở vòng đua cuối cùng, Marc Marquez xứng đáng có mặt trên bục podium chặng 8 MotoGP 2017 
 

Bước vào ngày đua chính thức chặng 8 MotoGP 2017 tại đường đua Assen, với lợi thế từ việc có được pole (xuất phát đầu tiên), Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3) nhanh chóng vượt lên để giữ vững vị trí dẫn đầu đoàn của mình. Xếp ngay sau Zarco ở góc cua đầu tiên là Marc Marquez (Repsol Honda Team) và Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP). Tay đua người Ý của đội đua OCTO Pramac Racing Danilo Petrucci mặc dù được xuất phát ở vị trí thứ ba nhưng đã để Valentino Rossi vượt lên một cách dễ dàng.
 
otoxemay-motogp-chang8-rossi Johann Zarco suýt trở thành bất ngờ ở chặng đua tại Hà Lan

Thứ tự này tiếp tục tồn tại trong suốt 10 vòng đua đầu tiên (Johann Zarco – Marc Marquez – Valentino Rossi – Danilo Petrucci) trước khi những màn bứt phá bắt đầu xảy ra ở vòng đua thứ 11. Sau khoảng thời gian khá vững vàng ở vị trí thứ hai toàn đoàn, nhà vô địch MotoGP 2016 Marc Marquez đã bất ngờ để người xếp sau là Rossi đánh bại và leo lên vị trí thứ hai.
Không dừng lại ở đó, ngay sau khi vượt qua Marquez, Valentino Rossi tiếp tục tăng tốc, rình rập cơ hội để đánh chiếm ngôi đầu của tay đua người Pháp Johann Zarco. Và chỉ đúng một vòng đua, Valentino Rossi đã có được ngôi đầu từ tay của Zarco. Không những để Rossi vượt lên chiếm ngôi đầu, Zarco còn bất ngờ tụt xuống thứ ba nhường chỗ cho Marquez. Tình thế còn trở nên tồi tệ hơn với tân binh của Monster Yamaha Tech3 khi vị trí thứ ba toàn đoàn của anh cũng bị Danilo Petrucci “cướp mất” tại vòng đua thứ mười ba.
 

Ba vòng đua liên tiếp, Johann Zarco đã nhanh chóng để các đối thủ xếp sau đánh bại. Việc sử dụng bộ lốp mềm ngay từ thời điểm xuất phát đã giúp cho Zarco có được tốc độ tốt hơn các tay đua xếp sau là Rossi, Marquez (với bộ lốp Trung Bình). Tuy nhiên, nhược điểm của bộ lốp Mềm là nhanh mòn hơn khiến cho Zarco gặp bất lợi khi cuộc đua trôi về cuối.
 
otoxemay-motogp-chang8-rossi

Kể từ vòng đua thứ mười bốn đến vòng đua thứ mười tám, nhóm bốn tay đua gồm Rossi – Marquez – Petrucci – Zarco liên tục tăng tốc để tạo khoảng cách với nhóm sau. Cả bốn tay đua đều giữ khoảng cách rất tốt với tay đua xếp trên mình và luôn rình rập cơ hội để đánh bại đối thủ trước mặt mình.

Bất ngờ mưa đã bất ngờ xuất hiện từ cuối vòng đua thứ 18, ngay lập tức ban tổ chức chặng 8 MotoGP 2017 ngay lập tức phất cờ trắng (báo hiệu mặt đường đua ẩm ướt và các tay đua có thể thay lốp để đảm bảo an toàn). Mưa ngày càng lớn tại Assen, khiến các tay đua phải giảm tốc độ để đảm bảo an toàn. Tay đua gặp bất lợi nhất trong tình huống này chính là Johann Zarco (bộ lốp mềm). Đến vòng đua thứ 20, Johan Zarco buộc phải vào pitstop để thay lốp. Và kể từ thời điểm này số 5 của Monster Yamaha Tech3 đã bị đánh bật khỏi nhóm đầu Assen.
Ngay sau khi Zarco rời khỏi đường đua để vào thay lốp, tay đua xếp ở nhóm sau lúc này là Andrea Dovizioso đã bất ngờ tăng tốc để bám sát nhóm đầu. Không những tiếp cận nhóm đầu tại Assen, Dovizioso (Ducati) còn nhanh chóng đánh bại cả Danilo Petrucci và Marc Marquez để áp sát ngay phía sau Valentino Rossi.
 
Andrea Dovizioso (04) của Ducati Team thực sự chỉ tạo được chút khó khăn cho nhóm đầu
 

Tuy nhiên, số 04 của Ducati chỉ có thể giữ vững được vị trí thứ hai toàn đoàn của mình đúng hai vòng đua (21 và 22) trước khi để Danilo Petrucci vượt lên. Kịch tính của chặng 8 MotoGP 2017 bất ngờ được đẩy lên cao độ khi Petrucci liên tục tăng tốc tấn công vị trí dẫn đầu của Rossi. Trước khi các tay đua kết thúc vòng 23 để bắt đầu vào vòng 24, Valentino Rossi đã cho Petrucci “ngửi khói” một cách đầy thuyết phục. Và kể từ thời điểm này cho tới lúc cán đích đầu tiên (kết thúc 26 vòng đua) tại đường đua Assen, Rossi đã không cho Danilo Petrucci vượt qua mình một lần nào nữa.
 
Rossi đã có một chặng đua rất quả cảm tại Assen, Hà Lan
 

Bất chấp mưa ngày càng lớn tại Assen, Rossi đã phòng thủ bảo vệ vị trí dẫn đầu của mình một cách đầy ngoạn mục. Nhưng cũng phải nói thêm rằng, Rossi cũng rất may mắn khi Petrucci đã gặp phải một số khó khăn trong màn tấn công vị trí dẫn đầu của tay đua người Italy.

Khi cả Rossi và Petrucci đang đẩy cao tốc độ để hoàn thành những vòng đua cuối, hai tay đua này đã “vướng” phải nhóm các tay đua chạy chậm hơn họ một vòng là Hector Barbera và Alex Rins. Trong khi Rossi vượt qua nhóm này một cách chính xác thì dường như Petrucci đã phải giảm tốc độ. Điều này cũng khiến cho Petrucci để Rossi tăng được thêm khoảng cách.        

Khi mà hai vị trí Nhất và Nhì trên bục podium thuộc về Rossi và Petrucci một cách rõ ràng. Thì vị trí thứ Ba trên bục podium là cuộc cạnh tranh vô cùng kịch tính giữa ba cái tên Marquez, Crutchlow và Dovizioso. Tưởng chừng như Marquez sẽ chắc chắn có được vị trí thứ ba, thế nhưng từ phía sau, Cal Crutchlow âm thầm vươn lên và tạo được rất nhiều khó khăn cho tay đua của Repsol Honda Team.

Cụ thể, ở vòng đua áp chót (vòng đua 25) tay đua của LCR Honda Cal Crutchlow đã vượt qua cả Marquez và Dovizioso để có được vị trí thứ ba toàn đoàn. Bước vào vòng đua cuối cùng (vòng 26), Marquez và Cal Crutchlow liên tục thực hiện các màn tấn công.

Vị trí thứ ba toàn đoàn ở vòng đua cuối cùng đã 03 lần thay đổi một cách rất ngoạn mục. Và trong cuộc chiến đầy cân não này, Marquez là người xuất sắc hơn khi vượt qua Cal Crutchlow ở những góc cua cuối cùng trước khi cán đích. Marquez đã có vị trí thứ ba trên bục podium một cách đầy thuyết phục. Nhưng cũng phải nói rằng, Cal Crutchlow đã có một chặng đua rất tuyệt vời.

Kết thúc chặng 8 MotoGP 2017, với việc tay đua của Movistar Yamaha MotoGP là Maverick Vinales gặp tai nạn và không thể hoàn thành 26 vòng đua, Andrea Dovizioso cán đích ở vị trí thứ 5 với 11 điểm đã vượt lên nắm vị trí dẫn đầu ở bảng tổng sắp các tay đua toàn mùa giải MotoGP 2017 với 115 điểm. Vị trí thứ hai thuộc vể Maverick Vinales (Movistar Yamaha MotoGP) với 111 điểm. Và vị trí thứ ba thuộc về Valentino Rossi với 108 điểm.
 
Bảng xếp hạng chặng 8 MotoGP 2017 
 
 
Bảng tổng sắp tay đua toàn mùa giải MotoGP 2017