Chặng đua kỉ niệm 70 năm F1: Max Verstappen chấm dứt chuỗi chiến thắng của Mercedes

Chiến thắng đầu tiên của mùa giải trong chặng đua đặc biệt kỉ niệm 70 năm F1 đã giúp Max Verstappen có được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng cá nhân.

 
Trong khi hai tay đua của đội Mercedes vẫn loay hoay tìm kiếm giải pháp chiến thuật phù hợp cho những bộ lốp đua thì nối tiếp chuỗi phong độ ấn tượng, Max Verstappen của Red Bull Racing đã giành chiến thắng đầy thuyết phục tại thánh địa Silverstone trong chặng đua kỉ niệm 70 năm F1.
 
 
 
Bước vào chặng đua thứ 2 liên tiếp tại Silverstone, quá nhiều bài học được rút ra sau hàng loạt sự cố nổ lốp xảy ra vào tuần trước ảnh hưởng trực tiếp tới thành tích của các tay đua. Red Bull Racing là đội đua tiên phong với chiến thuật điều chỉnh cực kì hợp lí đã tạo tiền đề cho vị trí số 1 của Max Verstappen trên bục Podium. Chiến thắng chặng lần thứ 9 trong sự nghiệp của tay đua người Hà Lan là thành quả của sự nỗ lực không biết mệt mỏi, anh xuất phát khá tốt và liên tục duy trì vị trí trong top đầu cùng với hai tay đua Lewis Hamilton và Vatteri Bottas của đội Mercedes. Tuy nhiên, có vẻ như Mercedes vẫn đang ngủ quên trên chiến thắng mà bỏ qua yếu tố chiến thuật và chưa thể xác định chính xác phương hướng để khắc phục tình trạng lốp xe trên những chiếc W11. Trong khi Max Verstappen cùng rất nhiều tay đua khác đã lựa chọn bộ lốp cứng ngay từ đầu thì Mercedes lại lựa chọn bộ lốp trung bình để xuất phát, may mắn sẽ không mỉm cười lần thứ 2 khi chỉ sau 13- 14 vòng đua cả Hamilton và Bottas đều gặp vấn đề về lốp và buộc phải vào pit từ khá sớm. Tận dụng cơ hội tốt, Max Verstappen liên tục tấn công và nới rộng khoảng cách so với phần còn lại để băng băng tiến về đích. Hamilton và Bottas lần lượt chia sẻ hai vị trí thứ 2 và thứ 3 trên bục Podium. Tuy nhiên trong chặng đua lần này, chính cá nhân Vatteri Bottas cũng thể hiện rõ sự không hài lòng với những quyết định thiếu nhất quán của Mercedes khiến anh bị tụt xuống vị trí thứ 3.
 
 
 
Đội đua Ferrari cũng bắt đầu có những dấu hiệu tích cực với vị trí thứ 4 của Charles Leclerc nhưng trái lại là phong độ thi đấu đáng thất vọng của Sebastian Vettel với sai lầm nghiêm trọng ở vị trí xuất phát và chỉ về đích thứ 12. Cùng có được vị trí thứ 5 và 6 là hai tay đua Alexander Albon của đội Red Bull Racing và Lance Stroll của Racing Point. Đáng tiếc ở chặng đua lần này có lẽ là cái tên “siêu dự bị” của Racing Point- Nico Hulkenberg khi chỉ về đích thứ 7 mặc dù đã có được phong độ thi đấu ổn định. Ngoài ra, chặng đua đặc biệt kỉ niệm 70 năm F1 cũng chỉ chứng kiến một tay đua duy nhất phải bỏ cuộc do tai nạn là Kevin Magnussen của đội Haas F1.
 
 
 
Với chiến thắng ở chặng thứ 5 mùa giải F1 2020, Max Verstappen đã chính thức có được 77 điểm và vượt qua Vatteri Bottas để chiếm lấy vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng cá nhân. Lewis Hamilton vẫn vững vàng ở vị trí số một với 107 điểm. Chặng đua tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 16/08 tại Tây Ban Nha.