I.O.M TT 2015: Guy Martin suýt xem TT ở trong … sở cẩm

Tay đua lắm tài nhiều tật người Anh may mắn được cảnh sát đảo IOM tạm … tha và được tại ngoại ngay trước giờ đua tập của ngày thứ 2. Gã trai quê Lincolnshire trước đó đã lỡ “miệng” khoe chiến tích 22 phút (suýt phá kỷ lục) lái xe hơi hoàn thành Moutain Course khi chưa tới giờ cấm đường để đua.

Guy Martin anh 1
 
Guy Martin ngoài được biết đến là một tay đua môtô, anh còn nổi tiếng là một người hoạt động trong truyền thống chuyên ngành ôtô xe máy và là một tay thợ máy có tài. Trong một bài báo chính Martin viết cho tờ Sunday Times về chiếc Aston Martin Vanquish Carbon hoàn toàn mới, anh đã “lỡ” khoe phiên bản mới của chiếc siêu xe Anh Quốc suýt phá kỷ lục thời gian hoàn thành Moutain Course.
 
Bài báo đăng cách đây 2 tuần Martin có viết: “Tôi đã bị sa lầy trong sự phấn khích. Mặc dù không cố gắng lập một kỷ lục về thời gian, tôi chỉ muốn thấy những gì chiếc xe làm được trên con đường mà tôi biết rõ và nó đi hết một vòng mất 22 phút. (Tay đua Rally Mark Higgins giữ kỷ lục chính thức với thời gian 19 phút và 26 giây trên chiếc Subaru BRZ) …"
 
Guy Martin anh 2
 
Chính trong bài viết, Martin nói rõ “từ tốc độ 180 dặm/giờ xuống tới 30 dặm/giờ giới hạn trên đường cực kỳ nhanh chóng”. Và chính điều đó đã tố cáo tay đua người Anh. Bài viết tạo ra làn sóng tranh cãi sôi nổi giữa các độc giả và cả trên đảo Isle of Man. Nhưng cảnh sát thì bắt đầu vào cuộc điều tra và Martin có nguy cơ phải xem TT 2015 trong … sở cẩm.
 
May mắn thay, cảnh sát đảo Manx tạm lờ cuộc điều tra của họ và Martin sẽ chính thức tiếp tục tham dự IOM TT 2015.
 
"…Khi tới xem I.O.M TT 2015, chúng tôi muốn người dân và du khách biết rằng phần lớn các đường giao thông công cộng của Manx đều bị chi phối bởi các biển báo giới hạn tốc độ, mà luật giao thông trên đảo được thực thi một cách nghiêm ngặt…” - Thanh tra Derek Flint chia sẻ với giới truyền thông trong buổi công bố quyết định của sở cảnh sát đảo Manx.