Jules Bianchi đã có thể tự thở

Có lẽ tai nạn xảy ra với tay đua của đội Marussia, Jules Bianchi là thảm kịch lớn nhất trong mùa giải F1 2014. Sau 3 tháng, Bianchi đã thoát ra khỏi tình trạng hôn mê sâu, anh có thể tự thở nhưng chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

 
Tại chặng đua thứ 15 của mùa giải F1 2014 ở đường đua Suzuka, Nhật Bản. Chiếc MR03 của Bianchi đã lao vào xe đầu kéo làm nhiệm vụ cứu hộ xe của Andrian Sutil của đội Sauber với tốc độ lên đến 177 km/h. Anh đã hôn mê tại hiện trường và được đưa vào bệnh viện đa khoa Mie để tiến hành cấp cứu. Kết quả chụp CT cho thấy anh đã bị chấn thương sọ não và phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Thông tin về tình trạng sức khỏe của Bianchi sẽ được bệnh viện Mie cập nhật liên tục.
 
Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra đã khiến ban tổ chức chặng 15 tại đường đua Suzuka quyết định phất cờ đỏ để chính thức yêu cầu dừng lại. Tất cả các thành viên ban tổ chức, đồng nghiệp, người hâm mộ đang hướng về bệnh viện Mie để theo sát tình hình sức khỏe của tay đua này.
 
Sau khi thoát khỏi tình trạng hôn mê sâu, Bianchi đã được đưa về chữa trị tại Pháp. Theo thông tin mới nhất từ gia đình của tay đua này, đã có những dự báo tốt hơn về tình trạng sức khỏe của anh. Điều đáng mừng nhất đó chính là tình trạng thần kinh của anh vẫn ổn định sau tai nạn nghiêm trọng. Thời gian tới đây, gia đình sẽ cùng Bianchi thực hiện các bài tập hỗ trợ phục hồi chức năng.
 
Hiện nay, Jules đã nhận được sự điều trị tốt nhất trong các đơn vị chăm sóc tích cực từ bệnh viện Le Centre Hospitalier Universitaire de Nice (CHU) và trung tâm phục hồi chức năng của CHU dành  cho loại chấn thương.