Lewis Hamilton trên đường lập lại trật tự F1 2015

Một lần nữa, sự vượt trội của đội đua Mercedes lại thể hiện rõ nét trong mùa giải F1 2015. Xuất sắc vượt qua đồng đội Nico Rosberg và nhà vô địch chặng 2 Malaysia GP Sebastian Vettel, Lewis Hamilton đã có được vị trí pole thứ 41 trong sự nghiệp. Chặng 3 F1 Chinese Grand Prix tại đường đua Shanghai International Circuit hứa hẹn sẽ rất kịch tính với sự đua tranh khốc liệt giữa Hamilton, Rosberg và Vettel.

Sau khi chặng đua tại Malaysia GP kết thúc, nhiều ý kiến cho rằng: Chiến thắng của Sebastian Vettel có thể là bước ngoặt đầu tiên của mùa giải F1 2015. Sự thống trị của đội đua Mercedes đã và đang trong quá trình bị lật đổ. Thế nhưng, chứng kiến vòng chạy thử cũng như vòng đua phân hạng của chặng 3 tại Shanghai  International Circuit, Mercedes W06 vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội.
 
Dù rất có gắng thế nhưng Vettel cũng không thể nào vượt qua được bộ đôi Mercedes
 
Chỉ mất 1 phút 35 giây 782 để hoàn thành một vòng đua, Lewis Hamilton đã xuất sắc mang về cho bản thân vị trí xuất phát đầu tiên trong ngày đua chính thức. Dù hết sức cố gắng, nhưng đồng đội của Hamilton là Nico Rosberg chỉ có được vị trí xuất phát thứ 2 với thành tích 1 phút 35 giây 824. Vị trí xuất phát thứ 3 giúp Vettel nuôi mộng lần thứ 2 liên tiếp lật đổ bộ đôi Mercedes. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp trong mùa giải này Lewis Hamilton xuất sắc có được pole.
 
Sebastian Vettel được kỳ vọng sẽ tiếp tục gây nên bất ngờ tại chặng 3
 
Có lẽ chiến thắng của Vettel tại chặng 2 Malaysia GP là “cú hích” tinh thần rất lớn với Mercedes và phần còn lại của F1 2015. Riêng đội đua vô địch mùa giải F1 2014, Mercedes đã cảm nhận rõ ràng sức nóng của Vettel đang phả ngay sau lưng. Hamilton và Nico Rosberg sẽ phải dè chừng hơn rất nhiều. Chỉ một sơ suất nhỏ hay một quyết định sai lầm cũng đủ khiến kết cục của cả chặng đua thay đổi. Bên cạnh đó, chiến thắng của Vettel cũng giúp phần còn lại của F1 2015 hy vọng về chiến thắng chặng. Mercedes không còn là đội đua bất khả chiến bại. Thi đấu cố gắng và tận dụng tốt sai lầm của đối phương, một chiến thắng chặng không phải là điều ngoài tầm với.
 
 
Có lẽ ở thời điểm hiện tại, người buồn nhất của F1 2015 là Ferando Alonso. Rời Ferrari để chuyển sang thi đấu cho McLaren với rất nhiều hy vọng về một tương lai tươi sang, thế nhưng cứ mỗi vòng đua của F1 2015 qua đi, nỗi buồn của Fernando Alonso nói riêng và đội đua McLaren nói chung càng nhiều thêm. Với vị trí xuất phát thứ 17 và 18 trong ngày đua chính thức cộng với việc động cơ Honda hoạt động không ổn định, ước mơ của McLaren dường như vẫn chỉ là hoàn tất vòng đua trọn vẹn.
 
 
Đón xem ngày đua chính thức chặng 3 F1 Chinese Grand Prix 2015 tại đường đua Shanghai International Circuit  vào 13 giờ hôm nay, ngày 11/4/2015. Mùa giải F1 2015 sẽ hấp dẫn hơn, nếu như bất ngờ lại xảy ra như chặng đua tại Malaysia GP.
 
 
 
 
 
Kết quả phân hạng chặng 3 F1 2015