Ngày chủ nhật mọi con đường đều đổ về Sepang

Cái nắng nóng gay gắt đến nhức nhối của bầu trời Malaysia vẫn không ngăn được dòng người từ khắp nơi đổ về trường đua quốc tế Sepang - nơi nổi tiếng với những khúc cua hiểm được mệnh danh là “tử địa châu Á” - để chứng kiến Giải đua xe Shell Advance Malaysian Motorcycle Grand Prix 2014. Tiếng pô rền vang, gầm rú đến đinh tai nhức óc của động cơ 4 kỳ đến từ những chiếc motor dưới sự điều khiển của những Marc Marquez, Dani Pedrosa, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow… là một cảm giác cực khoái đến khó tả đối với nhiều người.

Nếu như chỉ để thỏa mãn cảm giác “xem”, công nghệ TV ngày nay đủ sức để thỏa mãn mọi nhu cầu khó tính nhất. Nhưng cái không khí hào hứng, hấp dẫn, tiếng cười hồ hởi bất chấp mồ hôi ròng ròng, được chứng kiến các tay đua bằng xương bằng thịt lướt như bay và cách xử lý tài tình cùng một cái đầu “lạnh” tại những khúc cua hiểm, dưới cái nắng gay gắt của bầu trời Sepang thì không gì khoái hơn được ngồi trên khán đài và hét lên đầy xúc cảm mỗi lần các tay đua vút qua.
 
 
 
Những con đường 6 làn đến Sepang thường ngày thênh thang là thế bỗng dưng cũng trở nên chật ních. Con đường từ Kuala Lumpur đến Sepang trong ngày thi xếp hạng chỉ cần khoảng một tiếng đồng hồ ngồi ô tô là đến nơi, nay các phương tiện dường như chỉ đang nhích lên từng chút một.  Dường như tất cả đều đổ dồn về Sepang.
 
 
“Niềm tự hào” Sepang trong những ngày diễn ra cuộc đua MotoGP tưng bừng, náo nhiệt không kém một lễ hội hay một giải đua lớn nào. Trên một khoảng đất rộng trước các cổng ra vào trường đua là hàng loạt các quầy hàng của những tên tuổi quen thuộc Repsol Honda, Movistar Yamaha, Ducati, GO&FUN Honda, LCR Honda, Monster Yamaha… Tại đây, các fan có thể mua những vật phẩm kỷ niệm liên quan đến tay đua mình hâm mộ, từ quần áo, mũ,... Một cái áo thường cũng phải hơn 170 ringgit (hơn 1,1 triệu đồng). Tuy nhiên, cũng có một số gian hàng bán áo chỉ khoảng 50-70 ringgit, thậm chí 35 ringgit. Dĩ nhiên, chất lượng và kiểu dáng cũng có phần kém hơn một chút. Nói chung, ở Sepang, tất cả những gì liên quan đến tốc độ đều có thể quy ra… tiền. Với những người không thể chịu được tiếng rít gào chói chang mà muốn thưởng thức ở một âm vực dễ chịu hơn có thể mua hai miếng mút nhỏ để nút tai với giá 5 ringgit (32.000 đồng). 
 
 
 
Bên cạnh tiếng gầm rú đặc trưng của động cơ không thể thiếu là những bóng hồng nóng bỏng. Bất cứ đâu xuất hiện nụ cười của người đẹp cũng trở thành tâm điểm chú ý, níu giữ bước chân của khách bộ hành. 
 
Để thỏa mãn niềm khát khao được ngồi trên một chiếc xe đua đích thực, chụp ảnh với các mẫu được trưng bày ngay tại các gian hàng với cái giá “miễn phí” là một sự lựa chọn không tồi.  
 
 
 
 
Gian nan nhất không phải là chịu được nóng của Sepang hay không, mà là kiếm cho được một một chỗ trong số sức chứa 130.000 ghế ngồi ở chảo lửa Sepang. Toàn bộ vé giá từ 140 ringgit (gần 1 triệu đồng) đến 260 ringgit (hơn 1,7 triệu đồng) đều đã hết sạch từ lâu. Những vé còn lại đến tận sát ngày thi phần lớn là ở trên… đồi, không có ghế ngồi và mái che, phải chấp nhận đội mưa đội nắng.
 
Một điểm đặc biệt ở Sepang là bãi đỗ xe, không chỉ có nơi đậu cho xe VIP, xe bình dân mà còn có cả khu riêng cho xe bus – phương tiện đi lại chủ yếu của khác du lịch. Điều đó cho thấy ngành du lịch đã tính toán kỹ lưỡng và đẩy mạnh marketing đầy hiệu quả. Ít có khách du lịch nước ngoài nào đến Sepang, xem vài tiếng đua xe rồi về ngay, cũng ít khách nào đến Malaysia thời gian này chỉ để ngắm cảnh mà không đến Sepang. 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn