Tay đua Jules Bianchi qua đời ở tuổi 25

Sau một thời gian dài chiến đấu giành lại sự sống, tay đua người Pháp Jules Bianchi đã trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện tại thành phố Nice, miền Nam nước Pháp. Vậy là sau tai nạn thảm khốc đã cướp đi mạng sống của Ayrton Senna vào năm 1994 tại đường đua nước Ý, lại có một tay đua lại bỏ mạng bởi một tai nạn trực tiếp tại đường đua.

 
Sau 9 tháng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc (lo lắng rồi lại hy vọng), có những thời điểm tưởng chừng như tay đua của Marussia có thể thoát khỏi “lưỡi hái của tử thần”. Thế nhưng vào sáng thứ 7 tuần vừa rồi, đại diện gia đình của Bianchi đau đớn tuyên bố: “Jules đã chiến đấu đến cùng, như anh vẫn thường làm, nhưng hôm nay trận đấu đã kết thúc. Chúng tôi cảm ơn đồng đội, bạn bè, người hâm mộ của Jules đã luôn bên anh. Điều đó đã chứng tỏ được tình cảm của họ dành cho Jules. Điều đó cũng đã tiếp cho chúng tôi sức mạnh để vượt qua khoảng thời gian khó khăn này”.
 
F1 gừi lời chia buồn tới gia đình Jules Bianchi
 
Jules Bianchi sinh ngày 3 tháng 8 năm 1989. Tay đua 25 tuổi này chính thức tham gia F1 vào năm 2013 dưới màu áo của Marrusia. Trước đó, anh từng thi đấu ở thể thức GP2 Series và Formula Three.
 
Trước đó, vào tháng 10 năm 2014, tại đường đua Suzuka thuộc sự kiện Japanese GP, một tai nạn thảm khốc đã xảy ra với tay đua người Pháp này. Chiếc MR03 lao thẳng vào gầm chiếc xe cẩu với tốc độ kinh hoàng khiến Jules Bianchi chấn thương sọ não và bất tỉnh tại chỗ. Ngay lập tức, Jules Bianchi được đưa đến bệnh viện và trải qua ca phẫu thuật não thành công. Tuy nhiên, sau ca phẫu thuật đó, các bác sỹ của anh đều đã khẳng định, họ không chắc chắn về “tương lai” của tay đua này. Vài tháng sau đó, đã có thông tin Jules tỉnh lại và có thể tự thở. Người hâm mộ, đồng nghiệp của anh đã rất vui mừng. Thế nhưng sau 9 tháng kể từ ngày tai nạn thảm khốc này diễn ra, mọi hy vọng mang lại sự sống cho Bianchi đã bị “dập tắt”. Jules Bianchi kết thúc cuộc sống của mình ở tuổi 25.
 
 
 
Chặng đua Grand Prix Nhật Bản bao phủ một màu u ám với người chiến thắng không có được niềm vui trọn vẹn bởi sự lo lắng cho tính mạng đồng nghiệp trong bệnh viện. Và tai nạn của Bianchi khiến người ta đặt dấu hỏi về năng lực tổ chức của giải đua F1 khi mà chặng đua tại Nhật Bản diễn ra khi cơn bão Phanfone đang hoành hành tại đây. Mây đen và mưa lớn gây mất tầm nhìn cũng như khiến đường đua trơn trượt ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn của các tay đua, tuy nhiên vào 3h chiều giờ địa phương cũng là giờ ăn khách trên truyền hình tại châu Âu, chặng đua vẫn được tổ chức.
 
Trong một tuyên bố mới nhất được phát đi bởi người đại diện của Grand Prix Drivers' Association – Hiệp hội các tay đua cho biết: “Cái chết của Bianchi là lời nhắc nhở “tàn bạo” cho sự nguy hiểm của môn thể thao này. Công thức 1 đã mất đi một tài năng lớn, một con người và một người bạn tuyệt vời. 21 năm sau sự ra đi của Ayrton Senna, chúng ta lại mất đi Jules, tay đua đã qua đời sau một tai nạn trực tiếp tại đường đua. Chúng tôi gửi lời chia buồn chân thành nhất đến gia đình của Jules Bianchi”.
 
“Ông trùm F1” Bernie Ecclestone cũng chung cảm xúc: “Tôi đã rất buồn khi nghe thông tin về Jules. Chúng ta đã mất đi một tay đua tài năng. Chúng ta không thể để điều này xảy ra một lần nữa”.