Thót tim giải đua xe trên cát Ninh Thuận

Giữa đồi cát mênh mông của miền Trung nắng gió, người đàn ông đành bất lực nhìn chiếc ATV (xe máy 4 bánh) trị giá hàng trăm triệu trong tích tắc phải phơi bụng lên trời sau một pha đánh lái quá vụng tay.

 
Sự cố nêu trên vừa xảy ra trong khuôn khổ giải đua xe địa hình trên cát, lần đầu tiên diễn ra tại khu vực đồi cát Mũi Dinh, thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận từ ngày 11-12/4.
 
Tuy nhiên, rất may cho người gặp nạn là anh ấy không bị thương tích và được một tay đua hỗ trợ bẩy xe lại bình thường để tiếp tục hoàn thành nốt bài thi khó.
 
 
 
Giải đua thu hút đông đảo người dân địa phương theo dõi hàng chục tay đua tranh tài tốc độ quyết liệt.
 
 
 
Khá nhiều xe ATV/UTV hàng “khủng” tham gia thi đấu.
 
 
Sau hiệu lệnh xuất phát từ tổ trọng tài, các tay đua hăng hái trổ tài.
 
Bám đuổi nhau quyết liệt trên đồi cát.
 
 
Vặn ga hết cỡ trong tiếng hò reo của khán giả.
 
 
Một tay đua đang chứng tỏ xe ATV mình đang sử dụng là “nhỏ nhưng có võ”.
 
Hầu hết thí sinh thi đấu suôn sẻ, phăm phăm lao về đích.
 
Tuy nhiên, cũng không ít trường hợp bị lún cát.
 
 
 
 
 
Những “sắc màu” đa dạng làm cuộc thi thêm hấp dẫn, dù diễn ra từ sáng đến chiều trên đồi cát nắng cháy da.
 
 
Hàng quán và bãi giữ xe tranh thủ mọc lên để phục vụ khán giả.
 
Ngoài xe công an bảo vệ trật tự, xe cứu thương, BTC còn cắt cử xe cứu hỏa trực chữa cháy xe thi đấu (nếu có).