Vettel tìm lại hương vị chiến thắng

Sau 20 chặng đua liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, Sebastian Vettel đã xuất sắc đánh bại bộ đôi Mercedes để xuất hiện ở vị trí cao nhất trên bục podium tại Sepang, Malaysia. F1 2015 sẽ kịch tính hơn rất nhiều với chiến thắng của Vettel.

Màn ăn mừng ngẫu hứng của Vettel
 
Với việc có được vị trí xuất phát thứ hai trong ngày đua chính thức ở chặng 2 F1 2015 Petronas Malaysian Grand Prix, niềm tin của người hâm mộ đều đặt trọn cho Vettel trong công cuộc lật đổ sự thống trị của Mercedes. Và không để niềm tin đó đổ ra sông ra biển, Vettel đã khiến toàn bộ khán giả tại đường đua Sepang phải bật dậy gào thét. Phần lớn thời gian tại chặng 2 này, Vettel đã cho Hamilton và Nico Rosberg biết mùi “khói” khó chịu đến thế nào.
 
Vettel trên con đường tìm lại chính mình
 
Chung cuộc tay đua đến từ Ferrari xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 41 phút 5 giây 793. Vị trí thứ hai trên bục podium thuộc về nhà đương kim vô địch F1 2014 Lewis Hamilton với thời gian 1 giờ 41 phút 14 giây 362 và vị trí còn lại trên bục podium thuộc về Nico Rosberg với thành tích 1 giờ 41 phút 18 giây 103.
Xuất phát
 
Chiến thắng của Vettel đã giúp cho “lãnh đạo” của Ferrari có dịp nở mày nở mặt khi quyết định đưa tay đua người Đức này về với đội của mình sau khi mùa giải F1 2014 kết thúc. Đã 34 chặng đua liên tiếp, không có bất kỳ tay đua nào của Ferrari xuất hiện ở vị trí cao nhất trên bục podium. Nhưng với việc có trong tay Vettel cơn khát danh hiệu của Ferrari đã là chuyện cũ. Nhìn cách mà các cổ động viên trung thành của Ferrari nhảy múa gào thét trên khán đài khi chứng kiến Vettel “ngoáy mông” chiếc SF15-T trước khi cán đích đã khiến cho nhóm phóng viên chúng tôi không khỏi gai người. Có lẽ đã quá lâu rồi các cổ động viên của “ngựa chồm” không được tổ chức ăn mừng chiến thắng. Dường như Sepang vào lúc này là sân nhà của Ferrari, những bóng áo đỏ tràn ngập trên đường đua cũng như khán đài tại Sepang. “Vettel”, “Ferrari” là hai từ mà chúng tôi vẫn còn văng vẳng bên tai cho đến khi ra khỏi đường đua.
 
Khoảnh khắc Vettel cán đích đầu tiên
 
Niềm vui của Ferrari được nhân lên gấp bội khi tay đua còn lại của họ là Kimi Raikkonen đã cán đích ở vị trí thứ 4. Phải thực sự ghi nhận những cố gắng của tay đua người Phần Lan này, việc gặp tai nạn và chỉ còn lại 3 lốp xe đã khiến nhiều người mường tượng đến một kết cục xấu cho Kimi trong chặng đua tại Malaysia. Thế nhưng khi thấy người đồng đội của mình là Vettel thi đấu bốc lửa như vậy, Kimi dường như đã được tiếp thêm sức mạnh. Cán đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc là một thành công đáng ghi nhận của Kimi.
 
Tai nạn khiến Kimi Raikkonen chỉ còn 3 bánh xe
 
Tại chặng thứ 2 F1 2015, không thể nói rằng bộ đội của Mercedes sa sút phong độ, có trách thì nên trách Vettel đã quá xuất sắc. Xuất phát ở vị trí đầu tiên, thế nhưng Lewis Hamilton đã không tận dụng tốt lợi thế này của mình đã tạo khoảng cách với nhóm sau. Phần lớn thời gian trong chặng 2 này Hamilton và Nico Rosberg loay hoay tìm cách vượt qua Vettel, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng. Thái độ của 2 tay đua Mercedes khi chứng kiến Vettel nâng cao cup trên bục podium đã nói rõ sự thất vọng của bộ đôi này lớn đến mức nào. Họ cảm nhận được rõ ràng mùa giải F1 2015 sẽ không còn dễ thở như mùa giải năm ngoái nữa. Vettel đang trên đường tìm lại chính mình và Mercedes sẽ phải đối phó thế nào đây.
 
Hamilton không làm cách nào để vượt qua được Vettel
 
Ngoài niềm vui vô bờ bến của Ferrari, sự thật vọng tràn trề  của Mercedes, chặng đua tạ Sepang còn chứng kiến nỗi buồn không nói nên lời của McLaren. Chứng kiến cảnh Alonso và Button lầm lũi di chuyển khỏi đường đua mặc dù không xảy ra bất kỳ va chạm nào đã khiến cổ động viên của McLaren không khỏi buồn lòng. Động cơ của Honda không đủ sức chinh chiến tại F1 vào lúc này. Chiếc MP4-30 đã để phần còn lại của F1 2015 vượt qua khá dễ dàng. Như McLaren cho biết, hoàn thành được một vòng đua vào lúc này là một chiến thắng của họ. Và cái mong ước nhỏ nhoi đó cũng trở nên vô cùng “xa vời” tại Sepang này hôm nay.
 
Vận đen tiếp tục bám đuổi Alonso
 
Trái ngược với nỗi buồn của 2 tay đua lớn tuổi tại Sepang, nụ cười đã nở trên môi của “lúa non” Max Verstappen. Tân binh của Toro Rosso đã xuất sắc kiếm được điểm số đầu tiên trong sự nghiệp F1 đầy chông gai của mình. Vị trí thứ 7 cùng với 6 điểm là một thành công rực rỡ của tay đua người Hà Lan.
 
Vậy là chặng thứ 2 của mùa giải F1 2015 đã kết thúc với điểm nhấn đầu tiên của mùa giải. Sự kỳ vọng về một mùa giải F1 hấp dẫn và kịch tích chưa bao giờ ngập tràn như lúc này. Cái nắng oi bức của Sepang đã trở nên nhẹ nhàng hơn sau chiến thắng của Vettel. Chiến thắng của Vettel không chỉ là của riêng đội đua Ferrari mà dường như đây là chiến thắng của phần còn lại của F1 với Mercedes.
 
Bảng kết quả chặng đua tại Sepang, Malaysia
 
 
Một số hình ảnh tại đường đua Sepang
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn