Xe đua Renault nhào lộn, trượt cả trăm mét trong tư thế lật ngược

2014 World Series được tổ chức bởi Renault Sport mở màn cuối tuần qua đã chứng kiến một cú tai nạn đáng sợ: Chiếc xe bay lên không, lộn ngược, và trượt dài cả trăm mét bụng hướng lên trời, trước khi dừng lại vì vướng rào chắn.

Xe đua Renault lật ngược, trượt dài trăm mét
 
Marco Sørensen và Jazeman Jaafar đã không nghĩ mình sẽ sớm trở thành nhân vật trung tâm ở chặng đua này như vậy. Sự cố xảy ra khi hai tay đua xe đến từ đội Lotus F1 và đội ISR cùng “tranh nhau” vị trí ở chính giữa đường đua. Tuy nhiên, Sørensen có vẻ như đã không lường trước được hướng đi đối thủ của anh.
 
Sørensen bất ngờ va chạm với Jaafar bên phía tay phải khiến cả hai đều mất lái và văng ra khỏi đường đua. Chiếc xe đua do thành viên đội Lotus F1 điều khiển lộn nhào nhiều vòng trên không, đập vào tường chắn khiến một số bộ phận rời khỏi xe và bay theo nhiều hướng. Cuối cùng, chiếc xe cũng “hạ cánh” nhưng sau khi đã trượt dài dọc bức tường ở tư thế lật ngửa. Chiếc xe còn lại cũng va đập mạnh vào thành tường đối diện nhưng có vẻ màn va đập không “ấn tượng” bằng.
 
May mắn thay, cả hai tay đua đều không hề hấn gì sau vụ tai nạn ô tô và vẫn có thể đi lại bình thường dù vẫn chưa hết sốc và choáng váng. Tuy nhiên, Sørensen phải nhận hình phạt vì đã gây ra vụ tai nạn.
 
 
Vòng đua xe ô tô kết thúc với vị trí dẫn đầu thuộc về Will Stevens của Caterham. Tay đua trẻ của đội Red Bull là Pierre Gasly về đích thứ 3 trong khi Sergey Sirotkin của Sauber đứng ở vị trí thứ 8. Tuy nhiên, có lẽ Sorensen mới là người vui nhất, vì hầu như không xây xước sau một cú tai nạn đáng sợ.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn