Đoàn caravan Thái Lan bị giam xe 8 tiếng ở đồn CSGT

Mất 8 tiếng chờ đợi, bị xử phạt 300 ngàn đồng/xe về lỗi đi sai phần đường, đoàn mô-tô Thái Lan đã tiếp tục hành trình Caravan và mang theo không ít sự mệt mỏi vì phải chờ đợi giải quyết thủ tục phạt hành chính.

Khoảng 8h30 sáng 20/11, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM đã tiến hành chặn bắt đoàn xe mô tô gồm 10 chiếc mang biển số Thái Lan lưu thông trên xa lộ Hà Nội, hướng từ cầu Sài Gòn về Đồng Nai. Sau đó, lực lượng này đã lập biên bản tạm giữ tất cả các phương tiện vi phạm và chuyển giao về Phòng PC67 tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.
 
Một thành viên trong đoàn tranh thủ ngả lưng trong lúc chờ cảnh sát Việt Nam xác minh xe và lỗi vi phạm
 
Kết quả cuối cùng, sau 8 tiếng đồng hồ tạm giữ, có thêm sự can thiệp từ lãnh sự quán Thái Lan, đoàn xe gồm 10 chiếc mô-tô BMW R1200 đã được phép đi tiếp sau khi nhận quyết định xử phạt 300.000 đồng do điều khiển xe không đúng phần đường quy định. Như vậy, so với các lỗi lập biên bản vào hôm qua (20/11), đoàn xe được giảm bớt lỗi không giấy phép lái xe và không giấy đăng ký xe. Có thể thấy, với những giấy tờ đủ điều kiện nhập cảnh thì chuyện “giam chân” đoàn xe hơn 8 tiếng đồng hồ để xác minh phần nào cho thấy sự yếu kém nghiệp vụ hay quan liêu của CSGT với thái độ bất nhất.
 
Nhân viên lãnh sự quán Thái Lan có mặt để giúp đỡ đoàn xe
 
Theo hướng dẫn viên người Việt, đoàn xe đã trình được giấy liên vận do Bộ GTVT ký đồng ý cho phép đoàn Caravan di chuyển trong lãnh thổ Việt Nam và những giấy tờ tạm nhập, tái xuất của từng xe. Tuy nhiên, sự việc trở nên rắc rối hơn khi CSGT kiên quyết tạm giữ phương tiện.
 
Tập chung tiền phạt của 10 xe để nộp cho CSGT
 
Thực tế, đoàn Caravan bằng mô-tô từ Thái Lan không phải là lần đầu đến Việt Nam. Vào tháng 10 năm ngoái, đoàn xe này đã có chuyến xuyên Đông Dương, qua Campuchia, Lào và kết thúc hành trình ở miền trung Việt Nam sau khi thăm thú vùng Tây Bắc. Thời điểm đó, chia sẻ với PV songmoi.vn tại điểm dừng chân Hà Nội, một thành viên trong đoàn caravan cho biết sẽ hoàn thành cung đường khám phá nửa còn lại của Việt Nam trong năm 2013. Sau sự việc này, một số thành viên trong đoàn vẫn vui vẻ coi sự cố như một trải nghiệm trong hành trình. Còn hướng dẫn viên người Việt có phần mệt mỏi và ngao ngán, sợ rằng điều tiếng dù ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến du lịch Việt Nam.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn