Kỹ sư thành “trộm” hay chiêu PR của Kia?

Để quên chìa khóa trong xe khi cửa đã đóng chưa bao giờ là một trải nghiệm thú vị, và nhất là với nhóm test xe Kia K9.

Một nhóm kỹ sư của hãng xe Kia đã gặp phải tình huống “dở khóc, dở cười” trên đường mang chiếc sedan hạng sang mới nhất của hãng là Quoris (tên gọi của K9 ở thị trường ngoài Hàn Quốc) đi test. Không hiểu vô tình hay cố ý mà chìa khóa của xe đã bị bỏ quên trong xe, trong khi các kỹ thuật viên lại ở bên ngoài. Vậy là tất cả các thành viên trong đoàn bất đắc dĩ trở thành những tay trộm xe nghiệp dư bằng cách sử dụng những thứ có thể cậy cửa kính xe như tuốc nơ vít, thanh sắt và dây móc.
 
Kỹ sư thành “trộm” hay chiêu PR của Kia?
 
Hình ảnh không may trên đã được các tay săn ảnh của trang mạng Autoblog ghi lại được. Sau một hồi nỗ lực toát mồ hôi, chiếc sedan công nghệ cao Quoris cũng đã chịu thua tài nghệ “cậy khóa thủ công” của các kỹ sư vốn hiểu rất rõ chiếc xe này.
 
Kỹ sư thành “trộm” hay chiêu PR của Kia? 1
 
Bỏ quên chìa khóa trongxeđã khóathường là một kinh nghiệm không mấy thú vị với người lái xe. Bạn phải gọi tới đại lý, dịch vụ kéo xe, chờ đợi họ mang cho bạn một chìa khóa mới hoặc…nhanh nhất là tự đột nhập vào xe của bạn bằng mọi cách. Với tình huống ở trên không rõ là nhóm kỹ sư Kia có ý định PR cho sự an toàn của chiếc Quoris hay chỉ “tai nạn”. Có điều với một chiếc sedan được cho là cạnh tranh trực tiếp với BMW 7 series, Mercedes S class, Audi A8, Lexus LS thì nếu là PR kiểu này rõ hơi ngớ ngẩn. “Nếu Kia Quoris trang bị hệ thống liên lạc như OnStar của General Motors hay Blue Link của hãng xe Hyundai, các kỹ sư chỉ cần liên lạc vào trong xe và điều khiển mở cửa”. Autoblog nhận xét đầy tính châm chọc.
 
Kỹ sư thành “trộm” hay chiêu PR của Kia? 2
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn