Phóng nhanh cho xe ráo nước, thị trưởng bị tịch thu bằng lái

Ngay trước thềm bầu cử ở địa phương, Thị trưởng của một thành phố miền Bắc nước Pháp đã bị tạm giam và tịch thu bằng lái vì phóng nhanh quá giới hạn cho phép. Nhưng lý do mà ông đưa ra mới kỳ cục làm sao: “Tôi chỉ muốn nhanh làm khô chiếc xe mới rửa”!

Khi bất kỳ một lái xe nào bị bắt vì vượt quá tốc độ cho phép, vô vàn các lý do được kể lể với cảnh sát. Nào là “Tôi đi làm muộn mất rồi”, “Vợ tôi đang mang thai”, hay “Tôi quên không nhìn vào đồng hồ đo tốc độ”,… Nhưng có lẽ, lý do mà Thị trưởng Jean-Louis Hennon của thành phố Courcelles-Epeyel nằm ở miền Bắc nước Pháp đưa ra khi ông bị cảnh sát tuýt còi là độc nhất vô nhị. Daily Mail ngày 20/3 trích dẫn lời khai của ông này: “Tôi vừa đi rửa xe và lúc về tôi muốn tăng tốc để chiếc xe khô nhanh hơn. Điều này có vẻ kỳ lạ, nhưng đó là sự thật”.
 
Sự thật mà ông đưa ra đúng là thật… hài hước. Tốc độ của xe ngài thị trưởng do cảnh sát địa phương đo được thời điểm đó lên tới 150km/h tại đoạn đường giữa Maignelay-Montigny chỉ cho phép đi với tốc độ 90km/h. Tức là ông đã vượt quá quy định 60km/h – con số đủ để gió làm khô xe hơn trong một cách thức độc đáo nhất từ trước tới nay. Và cửa hàng rửa xe cho một quan chức cấp cao đến vậy lại tắc trách đến mức quên không xì khô? Hơn nữa, ông - người đang hết hức chăm chút cho hình ảnh trước thời điểm quyết định tương lai chính trị - lại chịu lên một chiếc xe vẫn còn ướt nhẹp tới vậy?
 
Với một lý do không tưởng đó, cảnh sát đã quyết định tạm giam ông và tước bằng lái xe. Và như để vớt vát danh dự, ông Hennon cũng đồng ý với hình phạt cũng như hy vọng vết đen này không ảnh hưởng tới số phiếu trong kỳ bầu cử. Thậm chí, ông còn cố đệm thêm một câu: “Luật pháp áp dụng cho mọi công dân, kể cả quan chức”.  
 
Thông tin này ngay lập tức nhận được sự bàn tán sôi nổi của các độc giả Daily Mail vốn nổi tiếng với các lời châm chọc, mỉa mai. Tài khoản Girl North bình luận: “Ôi, nếu ngài muốn nói dối, ít nhất hãy cho người ta lý do để tin. Thật là điên rồ!”. Trong khi Richard viết: “Hẳn là ông này xem quá nhiều Top Gear”. Hài hước hơn, có độc giả viết: “Ô, tôi cũng từng hong xe thế đấy”. Và một trong những bình luận nhận được nhiều lượt yêu thích hơn cả là: “Dry fast (khô nhanh) và Drive fast (phóng nhanh) thì đúng là không khác nhau thật, thưa ông!”.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn