Bắt con ngồi giữa khu đỗ xe để… giữ chỗ

Bức ảnh một cậu bé ở Kuala Lumpur (Malaysia) ngồi giữa khu đậu xe đông đúc để giữ chỗ cho mẹ đã gây không ít tranh cãi và phẫn nộ trên internet.

Ngỗi giữ chỗ đỗ ô tô
 
Vụ việc xảy ra ở một khu vực trên đường Jalan Kuchai Lama. Tại đây, người ta thường gặp phải rất nhiều khó khăn để tìm cho mình một chỗ đậu ô tô trong giờ cao điểm. Do đó, người mẹ này đã nảy ra “ý tưởng” là để đứa con trai ngồi trên một chỗ đậu xe còn trống để canh chỗ.
 
Theo các nguồn tin, cậu bé phải ngồi chờ suốt 20 phút đồng hồ giữa thời tiết nắng nóng trong khi mẹ đi lấy xe. Bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook đã thu hút hơn 8.000 lượt chia sẻ.
 
Lúc đầu, những người đi qua nghĩ cậu bé bị bỏ rơi nhưng khi lại gần và hỏi thăm, họ thực sự đã bị “sốc” khi biết nguyên nhân. Không rõ bà mẹ có bị ai gặp và khiển trách vì hành động vô tâm hay không nhưng chắc chắn, bức ảnh được lan truyền đã gây ra những phản ứng phẫn nộ trên internet.
 
Một người dùng Facebook bình luận: “Cô ta phải cảm thấy rất may mắn vì không ai bắt cóc hay làm đứa bé bị thương. Bắt con ngồi để giữ chỗ đậu xe, điều đó thật đáng sợ”. Trong khi đó, một người khác cho rằng: “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như đứa trẻ bị đâm bởi một chiếc xe đang lùi vào chỗ đỗ?”.
 
Càng ngày càng xuất hiện nhiều ông bố, bà mẹ vô tâm đến mức hết bỏ quên trong xe nóng lại bắt con ngồi gần nửa tiếng giữa trời nắng chỉ để giành cho mình một chỗ đậu xe. Tuy nhiên, sự việc cũng phản ánh thực tế ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, số lượng người dùng xe hơi ngày một tăng lên, trong khi cơ sở hạ tầng không phát triển kịp, từ đó gây ra tình trạng thiếu thốn chỗ đậu xe và tắc nghẽn giao thông.