Biểu tượng điện ảnh môtô Bruce Brown qua đời ở tuổi 80

Bruce Brown, đạo diễn của phim điện ảnh đua xe môtô hay nhất mọi thời đại “On Any Sunday”, đã trút hơi thở cuối cùng trong giấc ngủ yên bình tại nhà của mình ở Santa Barbara, California vào 10/12 vừa qua. Sự ra đi của ông để lại niềm thổn thức không nhỏ trong làng chơi xe hai bánh thế giới, bởi chính bộ phim “On Any Sunday” đã khơi nguồn cảm hứng không nhỏ cho thế hệ biker ngày này.

 
bruce-brown-on-any-sunday-anh1
 
Hưởng thọ 80 tuổi, sự nghiệp đạo diễn điện ảnh của Brown tràn ngập các bộ phim đầy tính truyền cảm như bộ Slippery When Wet - phim đầu tay của ông được phát hành vào năm 1958. Kế đến là phim Surf Crazy, Barefoot Adventures và một số bộ phim khác được trình chiếu khắp các hội trường cấp 3 ở California. Các bộ phim của Bruce Brown thường tập trung vào đối tượng khán giả trẻ.
Với sự ra mắt của The Endless Summer, thế giới đã có cái nhìn khác về bộ môn lướt sóng vì vào thời điểm đó, người chơi lướt sóng thường bị coi là những kẻ kém cỏi. Nhưng với những thước phim nghệ thuật cùng góc quay ấn tượng, Bruce Brown đã cho cả thế giới biết bộ môn này mới không dành cho kẻ kém cỏi. Được biết, ngoài California, Brown cùng đoàn làm phim của mình đã thực hiện những cảnh quay ấn tượng ở Úc, New Zealand và Nam Phi.
 
steve-mcqueen-on-any-sunday-anh2
 
Trước khi bắt tay vào sản xuất bộ phim On Any Sunday, Brown gặp phải khá nhiều vấn đề về mặt tài trợ và rồi ông được giới thiệu với tài tử điện ảnh Steve McQueen. Trước giờ Brown luôn là một người hâm mộ Steve. Khi biết Steve cũng là một dân chơi xe dữ dội, ông ngay lập tức mở lời giảng giải về dự án phim. McQueen cảm thấy vô cùng hứng thú với ý tưởng của Brown và đề nghị giúp đỡ. Thế rồi bộ phim On Any Sunday cũng được thực hiện với giọng dẫn chuyện hóm hỉnh của Brown kết hợp với những pha off-road vô cùng mãn nhãn của Malcolm Smith và Steve McQueen. Bộ phim này đã hút hồn không biết bao nhiêu thế hệ, tạo cảm hứng cho mọi người dấn thân vào bộ môn môtô hai bánh đầy quyến rũ.
 
bruce-brown-on-any-sunday-anh3
 
Con trai cả của Brown, Dana, được tròn 11 tuổi khi On Any Sunday được ra mắt. Anh lớn lên trong niềm đam mê dành cho điện ảnh tương tự như người bố. Cũng khởi động với một số dự án nhỏ và rồi Dana quyết tâm thực hiện phần sau của On Any Sunday với tựa đề The Next Chapter.