Cafe Harley độc nhất miền Tây

Không phải cứ ở phố “nhớn” mới có cái thú ngồi uống café và ngắm xe đẹp, nếu có dịp về miền Tây thì bạn cũng được hưởng cái sự sung sướng đó. Nếu ghé quán cà phê phong cách Harley ven hồ tại Mỹ Tho, cách Sài Gòn khoảng 80km, sẽ thấy cũng rất phê...

Quán cà phê thì ở đâu cũng có, ở TP.HCM thì khỏi nói! Nhưng ở tận Mỹ Tho cũng có quán cà phê mang phong cách Harley bụi bặm thì nhiều người sành chơi công nhận là chưa thấy ở đâu khác tại Việt Nam. Ít ai ngờ ở một đô thị nhỏ lẻ tại vùng sông nước kênh rạch chằng chịt lại có một quán cà phê được thiết kế lạ mắt như vậy.
 
 
 
 
Ngay cả du khách nước ngoài cũng rất ngạc nhiên thích thú khi đến thăm quán. Nằm trên con đường có nhiều quán cà phê nhưng quán của anh vẫn có nét riêng độc đáo ngay từ cách trang trí mặt tiền. Khách có thể sửng sốt với cách thiết kế của anh, khi cho những chiếc môtô phân khối lớn cắm đầu vào tường hoặc lao vọt ra.
 
 
 
 
Chủ quán cho biết quán ra đời được 5 năm. Ngay từ đầu đã định hình phong cách Harley với thiết kế chủ đạo gồm nhiều món đồ liên quan làm nổi bật chủ đề biểu tượng Harley gồm hình chụp, tranh ảnh, bộ sưu tập biển số xe mô tô, các vật dụng mô hình môtô, mũ, giày, áo quần bảo hiểm, chi tiết động cơ…
 
 
 
Bước vào quán, ấn tượng đầu tiên là có rất nhiều biển số xe nước ngoài. Đây là bộ sưu tập biển số xe môtô các loại do anh cất công sưu tầm hoặc được bạn bè tặng trong những lần anh đi Thái Lan, Mỹ. Có thể nói đây là bộ sưu tập biển số xe hấp dẫn nhất nước. Ngoài ra, cũng có những tấm biển sơn phản quang nhưng lại chi chít những chữ hóm hỉnh, là nhóm biển cảnh báo đặc trưng Harley, được mua từ cửa hàng chính hãng, với những câu có ý hài hước, ví dụ “Bạn sẽ là tên ngốc nếu uống rượu bia rồi lái xe!”, “Nơi đây chỉ dành cho xe Harley. Xe khác đỗ sẽ bị phạt đấy!”, “Garage Harley của chúng tôi sửa xe cho bạn chỉ để đổi… bia uống mà thôi!”…
 
 
 
 
Người chủ quán đã mất gần 10 năm, để góp nhặt nên từng món đồ thú vị kia. Đằng sau mỗi món đồ là một câu chuyện, một kỷ niệm anh em chơi môtô xuyên biên giới, không phân biệt túi tiền, chức vụ riêng, có khi còn có cả mồ hôi, máu và nước mắt trên đường phiêu lưu. Để tạo dựng nên một điểm “hạ cánh” cho dân chạy xe phân khối lớn tụ họp.
 
Một số quán cà phê trưng bày và có phong cách xe cộ tại TP.HCM:
 
+ L’An Mien (Q.1): Điểm giao lưu chuyên dành cho dân chơi môtô Harley thuộc thành viên CLB HOG Sài Gòn.
 
+ Ravomoto (Q.2): Trưng bày các loại xe tay ga cao cấp hàng nhập nguyên chiếc và các loại môtô phân khối lớn. Ngoài ra, còn có các loại phụ tùng phụ kiện, trang phục bảo vệ cho người chơi xe.
 
+ MOTO FC (Q.8): Showroom mới khai trương, có sự hiện diện của hầu hết các loại môtô 3 bánh đời mới tại Sài Gòn thuộc thương hiệu BRP Can-Am Spyder Roadster USA, môtô hàng độc nakedbike Suzuki B-King độ 4 bánh…
 
+ Nhà hàng cà phê xe cổ Hồng Cường (Q.Bình Thạnh): Lưu giữ bộ sưu tập các loại xe Honda 67, xe máy cổ thương hiệu BMW, Peugeot, Jawa, Sachs, Vespa, Lambretta, Mobylette, Motobecane…
 
+ Hội quán xe cổ Sài Gòn (Q.9): Nơi đây, dưới tán lá rừng mát mẻ là các loại xe máy cổ, và xe hơi cổ hiếm gặp như Fiat Spyder đời 1967, Honda N360 model 1968, Chevrolet Bel Air 1958, Mercedes-Benz 190 model 1958, Peugeot 203 1962…
 
+ Wheel House Café (Q.1 và Q.Phú Nhuận): Với bộ sưu tập hàng nghìn xe mô hình đẹp mắt. Thiết kế nội thất với lốp xe làm bàn, mâm xe làm chân ghế hoặc mặt đồng hồ treo tường, đầu xe là ghế, mô hình xe hơi thành đèn bàn xinh xắn.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn