Chán cảnh tắc đường, kỹ sư phần mềm cưỡi ngựa đi làm

Hình ảnh chàng kỹ sư phần mềm Ấn Độ trong bộ đồ công sở cưỡi ngựa đi làm đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

 
Roopesh Kumar Verma – một kỹ sư phần mềm tại Ấn Độ - vừa quyết định từ bỏ công việc hiện tại để thành lập startup của riêng mình. Anh nảy ra ý tưởng kỷ niệm ngày cuối cùng đi làm bằng một sáng kiến “khác người”, đó là cưỡi ngựa thay vì đi xe máy như thông thường.
 
 
Verma điều khiển con ngựa trên quãng đường hơn 10km từ nơi ở của anh tại Mathikere (thành phố Bengaluru) đến văn phòng làm việc. Anh khởi hành lúc 7 giờ sáng và đến cơ quan lúc 2 giờ chiều. Sau khi bị chặn lại bởi nhân viên an ninh, Verma lý luận rằng đây cũng là một phương tiện giao thông.
 
 
Những bức ảnh cho thấy chàng trai trong bộ đồ công sở lịch lãm cưỡi trên lưng chú ngựa trắng nhanh chóng được lan truyền rộng rãi. Verma cho biết, chính anh cũng không ngờ lại tạo được hiệu ứng như vậy. Trong khi đó, cũng khá nhiều người tò mò không hiểu anh sẽ “gửi ngựa” ở đâu?
 
Tuy nhiên, mục đích cuối cùng của Verma không phải thu hút sự chú ý mà để thể hiện thái độ “bất mãn” trước tình trạng giao thông tồi tệ như tắc đường, tai nạn giao thông tại đây. Anh mong muốn cơ quan chức năng sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề mà người dân thành phố Bengaluru đang phải đối mặt mỗi ngày.