Chàng trai không tay vượt qua bài thi lái xe ngay lần đầu tiên

Vượt qua bài thi bằng lái xe ngay lần đầu tiên có thể là một điều đáng tự hào đối với một số người. Nhưng đối với Gatis Caunitis đến từ Latvia, đó còn là một “chiến công” bởi anh không còn tay và phải dùng đến chân để điều khiển phương tiện.

Chàng trai 26 tuổi đã vượt qua bài thi và nhận được tấm bằng lái xe vào ngày 14/9. Anh dùng chân phải để đạp phanh, cũng như cắm chìa khóa và khởi động xe. Trong khi đó, chân trái lúc nào cũng đặt trên vô lăng.  Không những Gatis có thể lái xe một cách thuần thục giống như bất kỳ một người bình thường nào khác, nhiều người còn cho biết họ có một cảm giác cực kỳ an toàn khi ngồi sau xe anh.
 
 
 
 
Năm 6 tuổi, Caunitis đã mất cả hai cánh tay sau một lần bị điện giật. Thế nhưng, điều đó không làm anh suy sụp và mất niềm tin. Caunitis vẫn muốn sống một cuộc sống như bao người bình thường khác, thậm chí muốn học lái xe và may mắn đã mỉm cười khi anh tìm được một người thầy sẵn sàng chỉ bảo.
 
 
 
Caunitis chia sẻ: “Giảng viên ở trường đào tạo lái xe không tỏ ra một chút ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, như thể đó là một điều hoàn toàn bình thường”. Anh cho biết thêm, giáo viên của anh còn cẩn thận đến mức hỏi Sở Giao thông vận tải xem có bất kỳ khiếu nạn nào liên quan đến việc một một người khuyết tật học lái xe. Chỉ khi nhận được câu trả lời là “không”, người này mới yên tâm cho anh ngồi vào vị trí tài xế. Kết quả là Caunitis đã vượt qua cả bài thi lý thuyết và thực hành ngay từ lần đầu tiên.
 
Thế mới thấy, không phải lúc nào con người cũng gặp may mắn trong cuộc sống nhưng với những nỗ lực của chính bản thân mình, họ có thể biến những điều tưởng chừng không thể thành có thể.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn