Đi hơn 8.000km để gặp một người lạ chỉ vì một ‘gợi ý’ trên Facebook

Trong khi hầu hết mọi người có xu hướng “phớt lờ” những gợi ý kết bạn trên Facebook thì Victor Van Rossem, một sinh viên người Bỉ, lại đi tới Austin, Texas, Mỹ để gặp gỡ một người không quen biết chỉ vì mạng xã hội “gợi ý” họ trở thành bạn bè.

Victor Van Rossem, Neal D Retke cùng người bạn đồng hành của Victor
 
Sự việc bắt đầu khi trên Facebook của chàng trai 24 tuổi hiển thị một thành viên 49 tuổi Neal D Retke cùng gợi ý kết bạn. Họ không có mối liên hệ nào ngoài một người bạn chung. “Facebook gợi ý chúng tôi trở thành bạn bè, tôi nghĩ rằng điều đó thật vô lý”.
 
Tuy nhiên, sau đó, anh đã dành thời gian để xem các bức ảnh của Neal và ngày càng hứng thú với cuộc sống của người nghệ sĩ này. “Ông ấy có một bộ râu dài và nhìn có chút gì đó khác thường. Ông thường vẽ tranh về những con vật kỳ lạ. Chúng làm tôi ngày càng bị cuốn hút nhiều hơn”.
 
 
Cuối cùng, Victor đã quyết định phải gặp được “người lập dị” Neal. Anh tìm cách liên hệ với nghệ sĩ trên Facebook nhưng không nhận được phản hồi. Bởi vậy, anh đã đi đến tận nơi để được kết bạn với ông.
 
Victor lý giải: “Ngày nay, bạn có thể trở thành bạn bè với bất cứ ai ở bất cứ nơi đâu, chỉ bằng một cú nhấp chuột. Tôi muốn làm việc đó ở thế giới thực”. Bởi vậy, cùng với một người bạn,anh đã đi 5.000 dặm (hơn 8.000 km) để hiện thực hóa mong muốn của mình.
 
Khi đến Austin, hai người đã mất cả tuần để tìm kiếm, thậm chí còn treo áp phích: “Bạn có biết người đàn ông này không? Facebook nói rằng chúng tôi có thể trở thành bạn”. Cuối cùng, anh cũng tìm được Neal.
 
 
Victor chia sẻ: “Tôi đã rất lo lắng khi lần đầu tiên gặp ông ấy. Tôi không biết ông sẽ phản ứng thế nào nhưng sau khi chúng tôi lý giải toàn bộ sự việc, ông chỉ cười và nói “bạn đã tìm thấy tôi”, như thể ông cũng đang chờ đợi điều đó. Chúng tôi có quãng thời gian rất vui vẻ và tôi coi ông như một người bạn thực sự. Đến giờ, chúng tôi vẫn giữ liên lạc qua Facebook. Ông có thể sẽ đến thăm chúng tôi vào mùa hè tới”.
 
Khi về nhà, Victor còn chuyển tất cả các video ghi lại cuộc hành trình thành một bộ phim tài liệu dài 30 phút và chia sẻ trên Vimeo. Có thể sẽ có nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ trước tình bạn vượt không gian và vượt tuổi tác của họ, nhưng chắc chắn, cũng không ít người cho rằng chàng trai này quá viển vông. Thay vì bỏ thời gian, công sức đi tìm kiếm một người lạ, cuộc sống của Victor có thể sẽ thú vị và ý nghĩa hơn nhiều nếu như anh dành sự nhiệt tình đó cho những người thân xung quanh mình.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn