Đoàn môtô Việt đi vào lịch sử chinh phục “nóc nhà thế giới”

Đoàn phượt 30 xe môtô phân khối lớn trên 1000cc với hơn 40 biker Việt rời Hà Nội từ ngày 10/4/2017 đã giữ được nguyên vẹn đội hình để chinh phục thành công khu vực “nóc nhà thế giới” Everest Base Camp (Trại Nền Everest).

Doan-mo-to-Viet-di-vao-lich-su-chinh-phuc-noc-nha-the-gioi-anh-1
 
Đây là đoàn môtô Việt với đội hình hùng hậu nhất lần đầu tiên hoàn thành trọn vẹn lộ trình từ thủ đô Hà Nội đến một trong những địa điểm khắc nghiệt nhất trên thế giới.
 
Trải qua không ít khó khăn từ những ngày đầu tiên xuất phát như cái nắng ở Lào như thiêu đốt, những đoạn đường off-road bào mòn sức lực, hay hội chứng sốc độ cao mệt mỏi... các tay lái đam mê xê dịch, ngắm nhìn núi non khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ trên “ngựa sắt”đã đạt được mục tiêu lớn nhất trong chuyến đi để đời của mình: chinh phục Everest Base Camp ở độ cao 5.300 m so với mực nước biển.
 
Doan-mo-to-Viet-di-vao-lich-su-chinh-phuc-noc-nha-the-gioi-anh-2 Doan-mo-to-Viet-di-vao-lich-su-chinh-phuc-noc-nha-the-gioi-anh-3
Toàn cảnh Everest Base Camp.
 
Doan-mo-to-Viet-di-vao-lich-su-chinh-phuc-noc-nha-the-gioi-anh-4
 
Sau khi tập kết làm công tác hậu cần tại Thành Quan (Lhasa) - thủ phủ của Tây Tạng - để chuẩn bị chu đáo cho chặng đường mang tính quyết định, đoàn môtô khởi hành đi Nhật Khánh Tắc (Shigatse) - thành phố lớn thứ hai của Tây Tạng nằm ở độ cao 3.850 m - và tiến tới Định Nhật (Tingri) ở độ cao 4.200 m. Cứ mỗi ngày qua đi thì lại càng gần cột mốc Everest Base Camp, mọi người ai nấy đều tràn đầy hứng khởi đến với mục tiêu lớn nhất trong chuyến đi. Chặng đường đến Định Nhật cũng là chặng dừng chân cuối cùng trước khi đến Trại Nền. Cung đường đến Định Nhật qua Baiba (chân núi Everest) khá quanh co và có phong cảnh rất hùng vĩ. Cả đoàn đi với tốc độ vừa phải để ngắm cảnh và chụp hình lưu lại những khoảnh khắc khó quên.
 
Doan-mo-to-Viet-di-vao-lich-su-chinh-phuc-noc-nha-the-gioi-anh-5
Điểm cuối con đường hoành tráng G318.
 
Doan-mo-to-Viet-di-vao-lich-su-chinh-phuc-noc-nha-the-gioi-anh-6
 
Từ Định Nhật, đoàn môtô Việt khởi hành từ 4 giờ sáng, với nhiệt độ khu vực là âm 60C để đi lên Trại Nền với khoảng cách chỉ còn 100 km. Trải qua 12 ngày hành trình, hơn 4.000 km cầm lái trên những chiến mã băng qua muôn vàn khó khăn và thử thách ý chí con người, đông đủ thành viên đã đến được Everest Base Camp thuộc “nóc nhà thế giới” với độ cao 5.150 m so với mặt nước biển. Cảnh vật bốn bề phủ tuyết trắng xóa lạnh lẽo như muốn vùi lấp “con đường mây trắng” huyền thoại mang vẻ kỳ bí khó tả. Sau niềm vui hạnh phúc chinh phục được Trại Nền, đoàn lại tiếp tục chinh chiến với con đèo nguy hiểm nhất thế giới với 108 khúc cua gắt ở độ cao trên 5.000m.
 
Doan-mo-to-Viet-di-vao-lich-su-chinh-phuc-noc-nha-the-gioi-anh-7 Doan-mo-to-Viet-di-vao-lich-su-chinh-phuc-noc-nha-the-gioi-anh-8 Doan-mo-to-Viet-di-vao-lich-su-chinh-phuc-noc-nha-the-gioi-anh-9
 
Một trong những cung đường hiểm trở nhất dẫn đến Everest Base Camp là con đường sỏi đá với địa hình cực kỳ xấu, thách thức công nghệ đỉnh cao trên các mẫu môtô “cứng cựa” gồm BMW R1200GS, KTM 1190... Cả chiếc xe và người cứ rung lắc trên đường sỏi khiến cơ thể rệu rã nhức nhối. Vài biker dù nỗ lực xoay trở ghi-đông nhưng cuối cùng đành bất lực ngã nhào cùng những chiếc môtô chuyên phượt địa hình dòng adventure cồng kềnh. Nhờ các thành viên trang bị kỹ lưỡng các thiết bị bảo hộ cho người và xe, nên mọi sự té ngã đều trở nên nhẹ nhàng, tất cả vẫn an toàn. Sau đó, cả đoàn tiến vào con đường G318 và đi đến điểm cuối trước khi vào tới Trại Nền. G318 là con đường nổi tiếng đẹp nhất Trung Quốc, và dài nhất Trung Quốc (5.476km) nối từ Thượng Hải qua Nepal.
 
Doan-mo-to-Viet-di-vao-lich-su-chinh-phuc-noc-nha-the-gioi-anh-12
Doan-mo-to-Viet-di-vao-lich-su-chinh-phuc-noc-nha-the-gioi-anh-10 Doan-mo-to-Viet-di-vao-lich-su-chinh-phuc-noc-nha-the-gioi-anh-11
Thành viên đoàn môtô nhận kỷ niệm chương chinh phục Everest Base Camp.
Đại diện đoàn môtô chia sẻ: Sau gần 2 tuần kể từ ngày khởi hành từ Hà Nội, chúng tôi đã băng qua những cung đường rất nguy hiểm, đối diện nhiều khoảnh khắc tính mạng bị đe dọa, vây quanh là thời tiết nóng lạnh đột ngột, bào mòn sức khỏe đến đáng sợ. Bão cát và bão tuyết thổi phăng mọi thứ như muốn giật chúng tôi ra khỏi xe, trong khi đôi bàn tay cầm lái như muốn buông bỏ tất cả do cơn đói nhưng buộc phải chạy kịp về điểm tập trung trước khi trời quá tối và nhiệt độ lạnh giá hơn nữa.
 
Sau tất cả, tự thân mỗi biker phải vật lộn tâm lý “đi tiếp hay quay đầu bỏ cuộc”, giữa giấc ngủ chập chờn và đầu óc choáng váng vì thiếu ôxy... Dù vậy, mọi người đã thành công nhờ động viên nhau vượt qua chính mình vì mục tiêu lớn. Dự kiến đoàn xe sẽ về đến Hà Nội vào hôm nay (3/5), kết thúc trọn vẹn hành trình gian khổ dài hơn 10.000 km.
 
Doan-mo-to-Viet-di-vao-lich-su-chinh-phuc-noc-nha-the-gioi-anh-3
Cung đường đèo nguy hiểm bậc nhất thế giới với 108 khúc cua gắt ở độ cao hơn 5.000 m.