Hộp đêm di động trong xe bus phế liệu

Chắc chắn sẽ có không ít người cảm thấy bất ngờ, thậm chí nghi ngờ nhưng hộp đêm hiện đại và xa xỉ bậc nhất ở Nga này lại có nguồn gốc từ một chiếc xe bus cũ kĩ.

Trước đó, hộp đêm Barbus Maxi chỉ là một chiếc xe bus công cộng mang nhãn hiệu Ikarus 280. Sau nhiều năm, một số người Nga đã quyết định hồi sinh và đem lại cho nó một sức sống mới. Họ bắt đầu làm việc để trang trí ngoại thất xe bằng những hình ảnh đen trắng, tái hiện lại nhịp sống đô thị ở các thành phố lớn như London hay New York. Trong khi đó, nội thất cũng được làm mới toàn bộ theo phong cách pop-art hiện đại.
 
 
Với  một không gian khá hạn chế nhưng Barbus Maxi vẫn có đầy đủ các yếu tố của một hộp đêm thông thường như phòng VIP, quầy bar, sàn nhảy, ánh sáng chuyên nghiệp, ghế sofa bọc da, điều hòa không khí, máy tạo khói…
 
 
Khu vực sàn nhảy được trang bị hệ thống loa “khủng”. Ngoài ra còn có tủ lạnh cỡ lớn để chứa đồ ăn, đồ uống.
 
 
Hàng đêm, Barbus Maxi thường di chuyển đến các con phố ở St. Petersburg để đón khách, giúp họ có thể thư giãn, giải trí ngay trên đường đi mà vẫn đến được nơi cần đến.
 
 
 
 
 
 
Vé vào cửa có giá từ 5.000-9.000 rúp, tương đương  từ 120-214 USD, tùy vào thời điểm là các ngày trong tuần hay cuối tuần, cũng như thời gian ở trên xe.
 
 
 
Trước đó, Barbus Maxi chỉ là một chiếc xe bus công cộng cũ kĩ