Hummer hàng khủng kiểu Miến Điện

Nếu đã từng đặt chân lang thang trong các bãi xe hỏng, xe chờ nhét vào lò nấu thép.. kiểu như làng “mổ thịt” xe hơi Tề Lỗ.! Thì đó chính là cảnh ô tô trên phố ở Miến Điện. Nhưng cái khó ló cái khôn, ở đây người ta cũng vẫn “độ” xe hay đúng ra là cải tiến để có xe hơi cho oách. Và một chiếc Hummer phiên bản Miến Điện đã xuất hiện.

 
Đã từng nghe kể về cái cảnh náo nhiệt và “hoang dại” chuyện xe cộ ở Miến từ những bạn bè đi bên đó đem về làm “quà”.! Nhưng phải đến lúc tận mắt nhìn, tận tay sờ và ngồi trong những cục sắt đó đi lại tung tăng trên phố khắp mấy tỉnh ở đất nước này. Tôi mới thực cảm nhận được rằng, tại sao dân đi Miến về họ cứ phong cho miền đất này cái mỹ từ “thiên đường xe đồng nát”.
 
Nếu như các bạn biết rằng, đất nước này hơn nửa thế kỷ nay vẫn còn lọ mọ đi tít đàng sau thế giới, vì cái hoàn cảnh riêng biệt đặc thù bởi chính trị. Họ gần như bị tách rời với thế giới văn minh! Nhất là về khoản công nghệ. Thì có lẽ cũng không lấy làm sốc khi đặt chân đến đây. Quang cảnh ở Miến, không hẳn là như ở các vùng dân tộc thiểu số, dỹ nhiên vậy. Họ cũng có phố xá, nhà cửa, đường cao tốc xa lộ..vv Chỉ có điều vì chính trị chính em mà hơn sáu chục năm qua, mấy cái thứ văn minh đó, dân Miến vẫn cứ phải xài, cố vá víu sửa chữa mà xài… ô tô cũng vậy!
 
 
Và ở vùng đất cố đô Bagan cổ kính, chúng tôi đã được chiêm ngưỡng một chiếc Hummer – loại xe SUV thuộc hàng “khủng”, rất khủng nhưng là hàng Made in Miến Điện!
 
 
Sức sáng tạo của dân Miến đã khiến tôi không thốt được câu nào. Chiếc xe nổi tiếng của quân đội Mỹ được tái hiện thật tuyệt vời và thú vị. Chỉ có điều không thể hiểu được nó sinh ra từ gốc gác nào!?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn