Khi tài xế dùng xe buýt đi chợ

Tại Việt Nam, chuyện các quý bà đi ô tô nhưng vẫn dừng lại bên đường thò cổ ra mua hành của hàng rong là chuyện thường tình. Có bị kêu do làm tắc đường thì cũng gặp ngay cái “trừng mắt” rất “hàng tôm hàng cá”. Thế nhưng, chuyện dùng xe ô tô 4 chỗ đi chợ vẫn là chuyện… cá nhân, đằng này tại Trung Quốc, một tài xế xe buýt đang chở khách cũng nổi máu đi chợ mua cá khiến hành khách chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm.

Không hiểu người đàn ông này quá thích ăn cá hay bị “sư tử Hà Đông” ở nhà dặn dò kỹ lưỡng hoặc bắt chịu phạt năng nếu không đi chợ mà một tài xế xe buýt của thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô đang chở khách trên lộ trình của mình đã nhấn phanh gấp dọc đường. Trong khi hành khách còn đang xô díu vào nhau vì cú phanh đột ngột này thì họ lại còn ngạc nhiên hơn khi hóa ra tài xế của mình dừng lại để… đi chợ mua cá.
 
 
Có thể nói, ngoài vận dụng đôi mắt để quan sát đường phố khi lái xe, người này còn có giác quan thính “như mèo” khi phát hiện thấy hàng rong bên đường có bán cá ngon. Vậy là không rõ cố tình hay bộc phát mà vị này quên béng chuyện đang phục vụ hành khách, phanh luôn xe lại để mua xong số cá vừa “chộp” được trên đường. Xong xuôi, anh ta lại lên xe tiếp tục hành trình, bất chấp các hành khách trên xe có ngửi được mùi cá tanh hay không.
 
Việc các tài xế xe buýt thỉnh thoảng “quên” mất là mình đang phục vụ khách mà tạt vào đâu đó làm chuyện riêng như trên cũng đã xảy ra ở Mỹ. Chỉ có điều khác là nữ tài xế xe buýt đưa đón khách ở sân bay quốc tế Los Angeles không ham mua cá nhưng ham chụp ảnh với người nổi tiếng.
 
Phát hiện ra trên đường có nghệ sĩ hài Kevin Hart, cô này đã quyết định dừng xe để xin chụp chung một bức ảnh tự sướng của mình với danh hài, bất chấp các hành khách thấy ngạc nhiên về thái độ phục vụ của tài xế và bắt họ chờ đợi cho việc riêng tư của cô. Hành động này của nữ tài xế đã bị người quản lý của cô khiển trách và dọa đuổi việc. Tuy nhiên, thông cảm với người hâm mộ, danh hài Kevin Hart đã kêu gọi trên instagram yêu cầu công ty này không nên đuổi việc “fan cuồng” này.
 
Nhưng với hành động đi chợ nêu trên, tài xế lái xe buýt ở Trung Quốc có vẻ sẽ kém may mắn hơn đồng nghiệp của mình tại Mỹ, bởi chưa thấy ai đứng ra kêu gọi không đuổi việc anh ta. Nếu theo như những gì mọi người tưởng tượng thì anh này cũng chẳng sung sướng gì khi phải hoàn thành nhiệm vụ vợ giao. Và nếu chiểu theo những gì anh ta đã lựa chọn thì thà bị đuổi việc còn hơn bị vợ đuổi… ra khỏi nhà.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn