Lái xe qua gần 20 nước trong vòng 24 giờ

3 người đàn ông đến từ Na Uy đã lập một kỷ lục thế giới mới bằng việc đi du lịch qua 19 nước châu Âu trong vòng 24 giờ, phá vỡ kỷ lục năm 2012 với 17 quốc gia.

Trong suốt cuộc hành trình, họ phải tuân theo 3 tiêu chí là thực sự đứng ở mỗi quốc gia, hoàn thành chuyến đi trong 24 giờ liên tục và cung cấp những bằng chứng cho truyền thông.
 
3 du khách là Gunnar Garfors, 39 tuổi, Tay-young Pak, 42 tuổi, và Øystein Djupvik, 40 tuổi. Chuyến đi bắt đầu từ Hy Lạp vào đêm ngày 22/9, sau đó theo một tuyến đường hướng tây bắc qua 18 quốc gia khác, bao gồm Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Croatia, Bosnia, Slovenia, Áo, Hungary, Slovakia, Cộng hòa Séc, Đức, Hà Lan, Bỉ, Luxembourg, Pháp, Thụy Sĩ.
 
 
Họ đã hoàn thành cuộc hành trình khi vẫn còn dư thời gian trước khi kết thúc mục tiêu trong 24 giờ. Do điều kiện thời tiết không cho phép, nên dù vẫn còn thời gian để đi tiếp song cả ba không thể tiến vào đất nước thứ 20 là Ý. Mặc dù vậy, tất cả đều cảm thấy hài lòng về thành tích của mình.
 
Garfors chia sẻ: “Đây thực sự là một trải nghiệm thú vị. Chúng tôi đã phá vỡ kỷ lục trước đó với 2 quốc gia nữa và cảm thấy vô cùng tự hào”. Trong khi đó, Pak và Djupvik cũng thêm vào: “Nhà tài trợ chính là công ty cờ bạc ComeOn còn cá cược xem chúng tôi có lập được kỷ lục mới hay không, và những quốc gia nào chúng tôi sẽ đặt chân đến”.
 
 
Ngoại trừ 2 chuyến bay, ba người đã dùng xe ôtô cho thuê trong phần lớn chuyến đi. Djupvik là tài xế, Garfors đóng vai trò hướng dẫn viên, còn lại Tay-young Pak lo chuyện ăn uống. Họ không có nhiều thời gian để dừng lại. Bởi vậy, họ đã ăn ngay trên đường đi và giải lao mỗi khi đổ xăng cho xe.
 
Để hoàn thành một chuyến đi gấp gáp như vậy không phải điều dễ dàng và cần phải có một kế hoạch rất chi tiết, tỉ mỉ. May mắn thay, mọi thứ đều theo đúng như những gì đã chuẩn bị, trừ một vài rắc rối khi thuê xe ở Hy Lạp và thời tiết xấu ở Thụy Sĩ. Có lúc nhiếp ảnh gia của nhóm là John Bjarne Luim suýt bị bắt ở biên giới Hy Lạp – Bulgaria, thậm chí đến Kosovo, họ còn phải bỏ xe, chạy bộ qua biên giới rồi quay lại do hàng người xếp hàng qua biên giới quá dài.
 
Đối với cả ba người, đây thực sự là một câu chuyện kết thúc có hậu với nhiều niềm vui. Garfors cho biết: “Sau chuyến đi, chúng tôi cũng đã mệt mỏi nhưng thiết lập kỷ lục mới cũng giống như việc trúng số vậy. Chúng tôi tự hỏi liệu có nên có một cuộc hành trình nào như thế nữa không”.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn