Lão ông lái xe ôm 'tông xuyệt tông' cùng Honda Dream trắng

Trong bộ trang phục trắng cho đến cả chiếc mũ bảo hiểm, cùng chiếc Honda Dream Thái mua với giá 7,7 cây vàng một thời được độ toàn màu trắng, ông Nguyễn Phi Hùng, 62 tuổi, làm nghề lái xe ôm, tạo nên nét đặc sắc chỉ có ở Sài thành.

Miệt mài 18 năm ở Sài Gòn với công việc xe ôm mưu sinh vất vả như bao “đồng nghiệp” khác trên mọi nẻo đường, cách đây vài năm, ông Nguyễn Phi Hùng nảy ra ý nghĩ làm cho chiếc “cần câu cơm” của mình nổi bật hơn. Nói là làm, ông mua sơn xịt về phủ trắng toàn bộ chiếc xe Dream.
 
Với vài bình sơn xịt giá vài chục nghìn đồng, ông xịt sơn trắng trùm phủ tất cả bộ phận trên chiếc xe, kể cả phần lốp, lốc máy, chống nghiêng, yên xe, chóa đèn…
 
Với cá tính phóng khoáng lãng mạn khác người, ông còn “tông xuyệt tông” hầu như tất tần tật trang phục và những món đồ mang theo người như mũ bảo hiểm, dây thắt lưng, giày, túi xách, bao da cài điện thoại, túi máy ảnh…
 
Ông lão 62 tuổi chạy xe ôm luôn nở nụ cười tươi rói với trang phục “tông xuyệt tông” bên chiếc xe trắng
 
Ông Hùng giải thích vì thích màu trắng trong sạch, tinh khôi, muốn mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn, minh bạch hơn nên ông đã tự “độ” cả dàn áo bên ngoài cho xe, tiện tay “độ” luôn cả người. Ông luôn thủ sẵn bên hông chiếc máy ảnh compact (cũng màu trắng) dạng PnS (Point and Shoot – Ngắm và Chụp) để nhanh chóng “chộp” ngay mọi lúc mọi nơi những hành động rình rập trộm cướp hoặc bất cứ hình ảnh không đẹp mắt nào đó mà ông thấy trên đường theo những cuốc xe ôm. Thấy ông lão thú vị, có người góp ý ông nhuộm luôn mái tóc trắng nhưng ông lắc đầu.
 
Nhiều người đi đường thấy ông lão thú vị đều ngỏ ý muốn chụp hình kỷ niệm
 
Ông Hùng kể, sau khi “độ” xe, đi đâu cũng được nhiều người thích. Vào quán bún đậu ở đường Cống Quỳnh, Q.1, tất cả thực khách chạy ra xin chụp hình đông vui náo nhiệt lắm!  “Du khách Tây thì khỏi nói, thấy tôi là họ í ới nhau bấm máy, có lúc 50 người/ngày. Tôi dừng xe chờ đèn xanh cũng có vài người đến rút máy ảnh bấm tách tách”. Ông nói. “Có những hôm gặp các anh CSGT hỏi đùa “Đại ca đi đâu đấy?” và họ cũng không làm khó dễ gì.
 
Không chỉ khiến cuộc sống xung quanh vui lên, số lượng khách chạy xe ôm đến với ông Hùng nhiều hơn hẳn, trong đó khách nước ngoài rất thích vẫy xe của ông. Mỗi cuốc xe trung bình khoảng 60.000 đồng, chưa kể nhiều người còn “bo” thêm. “Có ngày tôi được gần 10 cuốc xe. Xe hiện vẫn chạy tốt, có chuyến khách du lịch ở Sài Gòn bao xe ôm đến Rạch Giá, đi và về trong ngày nhưng xe vẫn chạy “ngon lành”.
 
Phóng viên songmoi.vn chụp ảnh lưu niệm với “bạch công tử” U60
 
Tự phong mình là “xe ôm cao cấp, xe ôm VIP” nên ông ý thức giữ gìn ngay từ vẻ bề ngoài của mình sao cho chỉn chu nhất có thể. Đồng thời, trong tác phong giao tiếp của ông cũng toát lên sự nhanh nhẹn, trên môi luôn nở nụ cười tươi. Đều đặn mỗi ngày, từ 5 giờ sáng đến 8 giờ tối, ông đứng đón khách tại tòa nhà căn hộ cao cấp Avalon ở góc ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1. Thú vị ở chỗ, cư dân tòa nhà, cả người Việt và người nước ngoài thấy ông thành quen, rồi quý mến. Nên sẵn sàng nhờ ông mua cơm, đi siêu thị mua hàng, thậm chí mua laptop, máy vi tính… Có người còn giao hẳn một khoản 2-5 triệu đồng hàng tháng cho ông mua giùm những gì họ cần. Mua gì ông cũng lấy sổ tay ra ghi lại các khoản chi. Thấy ông đàng hoàng cẩn thận, người khác lại nhờ ông chuyển thư từ, hồ sơ làm thủ tục nhập cư du học, đi ngân hàng chuyển tiền… Thậm chí thấy ông lão làm việc có uy tín nên khách tin cậy giao cả thẻ từ để vào cổng và vào căn hộ riêng của họ trong tòa nhà.
 
Nổi tiếng trên mạng với biệt danh “bạch công tử”, ngoài đời, ông Hùng góp phần tạo hình ảnh thú vị dễ nhớ về con người linh hoạt trong mưu sinh ở thành phố Sài Gòn.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn