Mùa phượt khó quên với xe “cỏ”

Mùa hè vừa trôi qua, nhưng tưởng như vẫn còn quanh đây đầy ắp tiếng cười của nhóm phượt bạn thân gợi nhớ những ngày chan chứa kỷ niệm sau những chuyến đi bằng xe máy trong bộ cánh “tuềnh toàng”, “mỏng mảnh” vượt qua những cung đường xa tít tắp trên mọi miền đất nước với sự tự tin và sức mạnh của tuổi trẻ mà dường như không gì ngăn cản nổi.

Mua-phuot-kho-quen-voi-xe-co-anh-1
 
Từng gương mặt thân quen của nhóm biker gồm Nguyễn Long, Lê Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Vũ Nguyên, Lưu Toàn, Nguyễn Trầm Huy, Võ Thị Thanh Hương, Nguyễn Phượng, Đặng Thị Ngọc Trâm... hưởng ứng chuyến đi phượt ngắn. Bởi những chuyến đi như thế phù hợp với nhân viên văn phòng, giới sinh viên, học sinh do khả năng tài chính còn eo hẹp, nhưng niềm đam mê phiêu lưu, thích khám phá, không ngại khó, sá gì mạo hiểm thì bao la vô bờ bến.
 
Mua-phuot-kho-quen-voi-xe-co-anh-17
Mua-phuot-kho-quen-voi-xe-co-anh-2 Mua-phuot-kho-quen-voi-xe-co-anh-3 Mua-phuot-kho-quen-voi-xe-co-anh-4
 
Đây là những bạn trẻ với công việc hoàn toàn khác nhau, cá tính đa dạng, song có cùng điểm chung là gắn bó theo từng vòng quay bánh xe với những nụ cười trong suốt hành trình. Công việc bận rộn, nhưng mỗi tháng một hoặc hai lần, cả nhóm lại hẹn nhau đi phượt để được xả stress, quên đi những bộn bề lo toan của cuộc sống thường nhật. Xe dùng để phượt là các dòng xe máy, xe ga phổ thông, môtô phân khối nhỏ bền bỉ, kết cấu đơn giản, không hỏng vặt, ít hao xăng.
 
Mua-phuot-kho-quen-voi-xe-co-anh-5 Mua-phuot-kho-quen-voi-xe-co-anh-6 Mua-phuot-kho-quen-voi-xe-co-anh-7
 
Từ khi lập nhóm phượt đến nay, mỗi thành viên đều cảm thấy cuộc sống nhiều ý nghĩa hơn, đáng nhớ hơn với tiêu chí “Muốn đi nhanh, thì hãy đi một mình. Muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau!”. Thật khó quên dịp vừa qua cả nhóm rủ nhau về nhà một thành viên ở Bình Dương để được thưởng thức vườn trái cây. Các phượt thủ mải mê thưởng thức hương vị trái cây đa dạng thích mắt như: chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, mít, dừa, dứa, bưởi... Mỗi thành viên trong đoàn chia nhau trèo hái trái cây, làm thịt gà vườn, nấu cháo, bóp gỏi, nướng thịt... để cùng tổ chức bữa ăn cây nhà lá vườn. Ngôi nhà vườn nhỏ xinh rộn rã tiếng cười. Mỗi phượt thủ đã có những giây phút cười tít mắt với trò chơi sinh hoạt cộng đồng thật vui vẻ. Mọi người lại cất cao “Bài ca tuổi trẻ” để tạo thêm niềm hứng khởi trước mỗi chuyến phiêu lưu.
 
Mua-phuot-kho-quen-voi-xe-co-anh-8 Mua-phuot-kho-quen-voi-xe-co-anh-9 Mua-phuot-kho-quen-voi-xe-co-anh-10
 
Từ quốc lộ 1A chạy đến ngã tư Bình Phước, theo hướng quốc lộ 13 rẽ vào tỉnh lộ ĐT741, vượt qua cầu Phú Cường để đến với thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương). Rong ruổi theo hướng Bình Phước, nhóm phượt ấn tượng khi đi ngang di tích lịch sử Cầu Gãy (Cầu Sông Bé) gần 100 năm tuổi, nối liền hai xã Phước Hòa và Vĩnh Hòa (Phú Giáo). Trong chiến tranh, cây cầu này trở thành một phần quan trọng của con đường huyết mạch giao thông, chứng kiến nhiều cuộc giao tranh quyết liệt. Cầu có bề ngang hơn 4,5m, chiều dài mỗi bên của cầu còn lại khoảng 50m, gồm 3 nhịp dầm thép, bê tông. Chỗ cao nhất hai bên thành cầu 6m, thấp nhất 3,5m, chân cầu cao 30m. Cuối cùng, cầu bị đánh sập năm 1975.
 
Mua-phuot-kho-quen-voi-xe-co-anh-11
Mua-phuot-kho-quen-voi-xe-co-anh-12Mua-phuot-kho-quen-voi-xe-co-anh-13 Mua-phuot-kho-quen-voi-xe-co-anh-14 Mua-phuot-kho-quen-voi-xe-co-anh-15
 
Cặp đôi phượt thủ Trần Quang Chiến (kỹ sư công nghệ thông tin) và Phạm Thanh Thảo Nguyên (quản lý giáo dục) cho biết: Sau những chuyến phượt đong đầy kỷ niệm, chúng tôi càng cảm giấy gắn bó hơn với nửa kia của đời mình. Đặc thù công việc văn phòng hầu như suốt ngày dán mắt vào màn hình máy tính, gắn chặt người vào chiếc ghế thụ động... nên cặp đôi này khiến bạn bè bất ngờ vì không thể hình dung rằng họ mê phượt và mê chụp ảnh đến vậy! Thậm chí, nửa ngày chỉ cần hai người lượn xe cùng nhau là có nhiều tấm hình đẹp và cũng có những chia sẻ ấn tượng, xuất phát từ góc nhìn khác lạ trên các cung đường đã qua. Trong những chuyến đi dài, máy ảnh là hành trang thân thuộc để tạo nên những tấm ảnh tràn đầy năng lượng, ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của phong cảnh đất nước, bộc lộ tình yêu thiên nhiên của hai người.
 
Mua-phuot-kho-quen-voi-xe-co-anh-16Mua-phuot-kho-quen-voi-xe-co-anh-20 Mua-phuot-kho-quen-voi-xe-co-anh-18 Mua-phuot-kho-quen-voi-xe-co-anh-19
 
Qua những chuyến đi, họ càng nhận ra Việt Nam còn rất nhiều địa điểm đẹp chưa được khám phá. Vì thế, họ tự đặt ra cho mình “nhiệm vụ” chia sẻ những nơi chốn du lịch hấp dẫn đó cho nhiều người cùng biết và trải nghiệm để cuộc sống thêm phần thi vị. Đồng thời, công việc chuẩn bị cho nhóm trước chuyến đi giúp họ rèn luyện “phản xạ” tổ chức, lên kế hoạch, phương án dự phòng, góp phần hữu ích cho thói quen định hướng công việc thường nhật. Điều thú vị nữa là “kho tàng kỷ niệm” sau mỗi chuyến đi càng vun đắp cho tình yêu của đôi bạn thêm bền chặt vì họ đã thấu hiểu những ưu điểm lẫn nhược điểm của nhau khi “xử lý khủng hoảng” trên đường phượt xa tít.
 
Mua-phuot-kho-quen-voi-xe-co-anh-21Mua-phuot-kho-quen-voi-xe-co-anh-22 Mua-phuot-kho-quen-voi-xe-co-anh-23
Ảnh: Cọp Múp - Vũ Nguyên - Long K Anh.
 
Bạn Thảo Nguyên tâm sự: “Sẽ có lúc trong tình yêu giữa hai người nảy sinh giận hờn, sẽ có chuyện không thể giãi bày cho người kia cảm thông khi cơn giận bùng phát. Đó chính là thời điểm cần lật giở lại từng tấm hình lưu lại “những chuyến đi đẹp như mơ” để từ đó thấy yêu quý trân trọng người thân của mình hơn”.