Những câu chuyện “điên rồ” về xe hơi năm 2014

Phủ xe bằng tóc, biến “xế yêu” thành chó chăn cừu, bọc xe bằng một triệu viên pha lê… là những câu chuyện “điên rồ’ về xe hơi trong năm 2014.

Mất 150 giờ để phủ xe bằng tóc
 
 
Maria Lucia Mugno - nhà tạo mẫu tóc người Ý - đã bỏ ra 150 giờ để “ngụy trang” cho toàn bộ nội và ngoại thất của chiếc Fiat 500 bằng tóc thật. Trước đó, cô từng lập kỷ lục Guinness năm 2010 cho chiếc xe “nhiều tóc” nhất thế giới. Tuy nhiên, sau đó, Maria đã thêm 20 kg tóc vào chiếc Fiat và nhận giải thưởng này lần thứ hai trong năm 2014.
 
Bọc xe bằng một triệu viên pha lê
 
 
Daria Radionova - sinh viên đến từ Nga đang theo học ngành kinh doanh tại London (Anh) - đã “chơi trội” theo cách phủ toàn bộ chiếc Mercedes CLS 350 đang đi bằng một triệu viên pha lê Swarovski. Quá trình này được thực hiện trong khoảng hai tháng. Đi đến đâu, cô cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý và làm náo loạn đường phố.
 
Tuy nhiên, sau đó, Radionova đã bán chiếc xe trên một trang đấu giá trực tuyến. Một phần trong số tiền hơn 150 nghìn Bảng Anh (khoảng 234 nghìn USD) thu về sau buổi đấu giá được dùng làm từ thiện. Một trong những lý do khiến Daria Radionova quyết định bán “xế yêu” do cô gái nóng bỏng này lo sợ những viên pha lê bị cậy mất.
 
Dành 4 năm “xây nhà di động” cho con gái
 
 
Bran Ferren sống tại California (Mỹ) đã dành gần 4 năm và hàng triệu USD để làm cho cô con gái bé nhỏ Kiravan chiếc xe tải lớn chưa từng thấy, có khả năng đến bất cứ đâu từ những con đường lầy lội đến đoạn đường đá gồ ghề. Chiếc xe này có thể đi hơn 3.000 km mà không phải tiếp nhiên liệu.
 
 
Nhìn từ bên ngoài, ngoại hình của xe khá cứng nhắc, nhưng bên trong lại là không gian nội thất ấm cúng, sang trọng, nhà bếp đầy đủ tiện nghi, thậm chí còn có phòng điều khiển công nghệ cao. Xe trang bị động cơ diesel 260 mã lực, dẫn động 4 bánh, có thể đạt tốc độ tối đa 112 km/h. Xe sử dụng 22 camera để quan sát giao thông và không gian bên ngoài.
 
Nếu kết luận đây là việc làm “điên rồ” cũng không hẳn, nhưng chắc hẳn phải có tình yêu lớn lao dành cho cô con gái bé bỏng, thì người cha này mới có thể kiên trì suốt 4 năm để làm ra “ngôi nhà di động” như vậy. Ferren, hiện đã 61 tuổi, chỉ muốn con gái yêu có thể thỏa sức khám phá thế giới rộng lớn theo một cách an toàn và tiện nghi nhất.
 
Mặc “áo gỗ” cho Volkswagen Beetle
 
 
Trong hai năm, Momir Bojic - nhân viên nghỉ hưu của Volkswagen - đã dùng 50 nghìn mảnh gỗ sồi được chạm khắc thủ công để tạo ra chiếc Beetle gần như được phủ hoàn toàn bằng gỗ. Ông còn tháo tất cả bộ phận của xe như chân ga, bánh xe, cần gạt nước... để thay thế chúng bằng gỗ sồi. Thậm chí, ở khoang nội thất, vô lăng xe, bảng điều khiển đều làm từ gỗ.
 
 
Mỗi khi xuất hiện trên đường, chiếc xe đều thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Sau chiếc Beetle, ông Momir dự định gỗ hóa một chiếc xe thể thao khác.
 
Biến ôtô thành chó chăn cừu
 
 
Dave Isaac - nông dân người Anh - đã chi hơn 3.000 USD để ‘biến” chiếc xe đang đi thành con chó giúp ông “chăn” cừu trong một trang trại rộng 180 mẫu.
 
Chiếc xe cũng như sự tưởng nhớ của ông dành cho chú chó mang tên Floss. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 64 km/h. Ông Dave Issaac chia sẻ: “Mọi người có thể cho đây là hành động điên rồ. Nhưng tôi làm vậy để nhớ đến Floss. Mỗi chi tiết trên chiếc xe đều gợi nhớ đến những đặc điểm của nó”.
 
 
Tuy nhiên, xe chưa được phép lưu thông trên đường cao tốc. Bộ khung của nó cũng quá lớn, không phù hợp với con đường nhỏ hẹp đi vào trang trại. Bởi vậy, ông đã quyết định rao bán nó trên trang web đấu giá trực tuyến.