Nông dân Ấn Độ bỏ tiền to mua biển số xe

Một nông dân tại Ấn Độ đã trúng đấu giá biển số xe mà anh yêu thích mang tên của khẩu súng trường AK-47 sau khi chiến thắng 16 đối thủ khác.

Anh Kulbir Singh, nông dân đến từ làng Katowal ở Punjab (bang ở tây bắc Ấn Độ) đã bỏ ra 700.000 Rupi (khoảng 13.000 USD) để sở hữu chiếc biển số PB-07 AK-47 trong một phiên đấu giá ở địa phương.
 
Ai cũng nghĩ, với số tiền bỏ ra lớn như vậy, hẳn chiếc xe của anh chàng sẽ rất đặc biệt. Tuy nhiên, bất ngờ là chiếc biển số trên lại được gắn vào chiếc xe máy Honda Activa có giá 54.500 Rupi (khoảng 1.000 USD).
 
Chia sẻ hành động được cho là “điên rồ” này tại đất nước mà thu nhập trên đầu người chỉ khoảng 3.400 USD/năm, người chiến thắng nói: “Tôi đã nhận được tư vấn của người em mình ở Italy là Amanpreet Singh và người an hem họ Dilsher Singh Dhaliwal rằng phải lấy biển số bằng bất cứ giá nào, ngay cả khi hồ sơ dự đấu giá đã lên tới 13 người.”
 
Trong tương lai gần, anh Kulbir Singh đã có kế hoạch mua một chiếc Toyota Fortuner và sau đó sẽ mang biển số AK-47. Gia đình người chiến thắng đã tổ chức kỷ niệm vui vẻ bằng cách chia bánh kẹo trong khu phố nơi họ sinh sống.
 
Đây không phải là lần đầu tiên một điều “điên rồ” như trên xảy ra ở đất nước đang phát triển như Ấn Độ. Năm ngoái, một thương nhân đã bỏ ra 1.700.000 Rupi (khoảng 30.000 USD) để có được số đăng ký lựa chọn.
 
Việc đấu giá, mua bán công khai biển số xe ở nhiều nước không còn là lạ, nó chỉ bất ngờ khi tên người trúng thầu là nhân vật đặc biệt nào đó. Nhưng tiếc rằng ở Việt Nam, cho đến nay, Đề án bán biển số xe đẹp gần như đã đổ bể. Theo một lãnh đạo Vụ Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), sau khi không thống nhất được quan điểm về định nghĩa biển số có phải tài sản hay không, Bộ Tài chính và Bộ Công an đã có văn bản báo cáo Thủ tướng xin nghiên cứu sau. Trong khi đó, những tiêu cực từ “chạy biển” qua “cò” râm ran đã lâu và nghiễm nhiên trở thành món hàng mua bán kín mà ai cũng biết.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn