Thăm bảo tàng 200 chiếc xe hơi kỳ quặc

Lấy cảm hứng từ những hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày, một người Ấn Độ có tên Sudhakar Yadab đã chế tạo ra một loạt phương tiện có hình dáng chẳng giống ai, khi thì tạo hình một chiếc máy ảnh, lúc lại là chiếc giày hay thậm chí là toilet.

Sau khi số lượng những chiếc xe “homemade” đã vượt con số 200, vào năm 2010, người đàn ông 46 tuổi quyết định mở một bảo tàng để trưng bày bộ sưu tập cũng là “kho báu” khổng lồ của mình.
 
 
Mới đây, kênh truyền hình Barcroft TV đã đăng tải câu chuyện về nhà phát minh người Ấn Độ dành gần như toàn bộ thời gian của mình để theo đuổi một sở thích quái lạ. Chế tạo xe từ phế thải không những cần phải có nhiều kinh nghiệm, kiến thức mà còn là một công việc yêu cầu sự kiên nhẫn và nhiều thời gian trong garage để xe.
 
 
Chia sẻ về bộ sưu tập của mình, Yadav cho biết những chiếc xe là cả sự đam mê của ông. “Khi còn trẻ, những người bạn của tôi thường rủ tôi đến rạp chiếu phim nhưng tôi luôn luôn từ chối. Thay vào đó, tôi dành thời gian ở những xưởng cơ khí. Tôi đã học được rất nhiều thứ”.
 
 
 
Yadav làm việc không ngừng nghỉ kể từ khi cho ra đời chiếc xe đầu tiên và đã quyết định để mọi người được chiêm ngưỡng bộ sưu tập hơn 200 sản phẩm của mình. Ông cho biết mỗi tuần đều có khoảng 1.000 khách là trẻ em đến tham quan.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn