Theo chân hội “Thích Đi Chơi” Việt lái xe xuyên 7 nước (kỳ 3)

Sang Ấn Độ, Nepal, Bhutan đều áp dụng luật lái xe bên trái - chạy xe tay lái nghịch (như các quốc gia Đông Nam Á là Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Brunei) nên các thành viên hội “Thích Đi Chơi” trực tiếp cầm lái đôi khi lúng túng.

Theo chân hội “Thích Đi Chơi” Việt lái xe xuyên 7 nước (kỳ 3)_1
Đoàn xe của hội "Thích Đi Chơi" trên đường phố Ấn Độ.
 
Do đó khi lái xe, bác tài phải nhờ người bạn ngồi ghế phụ quan sát. Khi nhích đầu xe sang phải thấy an toàn, không còn xe máy phóng bạt mạng giữa tim đường, sẽ ra hiệu cho tài xế vượt lên. Mỗi ngày phải tính đoàn xe chạy với tốc độ bao nhiêu km/h để kịp đội hình xe đến điểm tiếp theo. Quả thật rất căng thẳng khi mỗi ngày chạy 10 xe tiếng đồng hồ với giao thông công cộng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Bù lại, không thấy cảnh sát giao thông, máy bắn tốc độ hoặc nạn chặn xe khám xét...
 
Theo chân hội “Thích Đi Chơi” Việt lái xe xuyên 7 nước (kỳ 3)_2
 
Ban đầu, đoàn cũng dự kiến sau khi chạy khoảng vài nghìn km sẽ bảo dưỡng lại, nhưng do thiếu thời gian du lịch, đồng thời thấy xe vẫn chạy ổn định nên mọi người mạnh dạn băng qua đủ loại địa hình “xương xẩu” đi và về mà xe không gặp trục trặc kỹ thuật gì cả! Ngoại trừ việc phải thay vài cái lốp do gặp đường xấu ổ gà đá chém bể lốp, lốp phù.
 
Theo chân hội “Thích Đi Chơi” Việt lái xe xuyên 7 nước (kỳ 3)_3
 
Giao lưu với bạn bè Ấn Độ tại Guhawati, với bạn bè Bhutan tại Thimphu, với bạn Nepal tại Pukhara, với nhóm người đạo Hindu tại Guhawati, nơi nào cũng đong đầy tình cảm bạn bè không phân biệt tôn giáo, chủng tộc.
 
Theo chân hội “Thích Đi Chơi” Việt lái xe xuyên 7 nước (kỳ 3)_4 Theo chân hội “Thích Đi Chơi” Việt lái xe xuyên 7 nước (kỳ 3)_5
Tại Kohima - Ấn Độ.
Ấn tượng về văn hóa người dân Bhutan và Nepal rất hiền hòa hiếu khách. Ngay cả trẻ con đã nói tiếng Anh trôi chảy. Ở Myanmar, Ấn Độ, Bhutan, Nepal.... thú vị là không có tình trạng người ăn xin chèo kéo, nạn người bán kiểu “bún mắng, cháo chửi”. Khi mua hàng chỉ cần lưu ý phải khéo trả giá vì người bán cũng nói thách rất nhiều, nhưng không mua cũng không bị người bán đe dọa hoặc xúc phạm.
 
Theo chân hội “Thích Đi Chơi” Việt lái xe xuyên 7 nước (kỳ 3)_6
Giấy lưu niệm giao lưu hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ.
 
Theo chân hội “Thích Đi Chơi” Việt lái xe xuyên 7 nước (kỳ 3)_7
Giao lưu với người đạo Hindu tại Guhawati.
 
Theo chân hội Tham quan sông Hằng tại Varanasi.
 
Theo chân hội “Thích Đi Chơi” Việt lái xe xuyên 7 nước (kỳ 3)_9
Mừng lễ Diwali (lễ hội đèn) tại nhà dân ở Nepal.
 
Ấn Độ chào đón đoàn với tình cảm của Hiệp hội thương mại Ấn Độ tặng cho mỗi thành viên giấy chứng nhận đã gặp gỡ giao lưu thắt chặt tình hữu nghị. Còn vấn vương nghi thức chào đón bình minh trên sông Hằng của đạo Hindu tại Varanasi, đoàn lại lên thuyền tham quan sông Hằng ở Varanasi là nơi linh thiêng nhất của đạo Hindu. Sao quên được đôi lúc thong thả hiếm hoi của đoàn dừng xe nghỉ ngơi tại vùng biên giới giữa Tamu (Myanmar) với Moreh (Ấn Độ).
 
Theo chân hội “Thích Đi Chơi” Việt lái xe xuyên 7 nước (kỳ 3)_10
Một góc thắng cảnh tại Bhutan.
 
Theo chân hội “Thích Đi Chơi” Việt lái xe xuyên 7 nước (kỳ 3)_11 Theo chân hội “Thích Đi Chơi” Việt lái xe xuyên 7 nước (kỳ 3)_12