Thiên nhiên kỳ thú qua ống kính của cặp đôi mê phượt

Từ bỏ một công việc ổn định, bán hết tài sản, Pieter Grimminck và Mandy Brander đã gói ghém đồ đạc và bắt đầu một “chuyến đi cuộc đời” qua 16 quốc gia với những người bạn đồng hành là hai chiếc xe mô tô.

Cuộc hành trình bắt đầu từ tháng 3 với điểm xuất phát là Amsterdam. Cặp đôi đi qua Đông Âu, châu Á rồi đến Mông Cổ trong suốt 3 tháng. Mandy, một nhiếp ảnh gia, đã ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi của mình bằng những hình ảnh thiên nhiên kỳ thú.
 
Một nét hoàng hôn ở Kazakhstan
 
Cuộc hành trình của họ chưa dừng lại ở đó. Pieter, 33 tuổi, và Mandy, 27 tuổi, đã sống tại Nepal kể từ tháng 6, đến nay họ vẫn chưa có kế hoạch trở về nhà. Họ sẽ sớm bắt đầu một cuộc hành trình mới từ Ấn Độ.
 
 
Tuy nhiên, cuộc sống trên 2 bánh xe lúc nào cũng đầy thử thách. Một tuần liền không tắm gội, đi ròng rã từ rạng sáng cho đến đêm khuya ở những vùng đất hoang vu, chống chọi với bão tuyết, thời tiết lạnh… đã trở nên quen thuộc với cặp đôi mê phượt. Thậm chí có những lúc thiết bị định vị không hoạt động, cả hai không biết mình đang ở đâu. Trong khi những con đường xấu, lầy lội khiến họ chỉ đi được ở vận tốc 10-20 km/h.
 
Tajikistan
 
Họ chia sẻ: “Chúng tôi mắc kẹt ở Mỹ vì bão tuyết nhưng một gia đình tốt bụng đã cho ở nhờ trong vài ngày, chào đón những vị khách lạ bằng tình cảm ấm áp như người một nhà”.
 
Ảnh chụp một trong 2 chiếc xe ở độ cao 4.600 mét tại Tajikistan.
 
Mongolia
 
"Cổng địa ngục" ở Turkmenistan 
 
Biên giới Afghanistan và Tajikistan
 
 
Cặp đôi cho biết cuộc hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất thú vị này đã khiến mối quan hệ của họ trở nên bền chặt và khăng khít hơn. Họ luôn luôn đồng thuận trong những tình huống khó khăn. Không những vậy, trên suốt chặng đường, họ còn may mắn gặp được những người bạn vô cùng đáng mến.
 
 
Ngay từ khi gặp nhau, du lịch luôn là một đề tài trong những cuộc trò chuyện của hai người và chỉ đến năm ngoái, ý tưởng về một chuyến đi phượt mới được hình thành. Thế mới thấy, chỉ cần có chung chí hướng, chung lý tưởng sống, tình cảm giữa con người với con người sẽ gắn kết một cách rất tự nhiên.
 
Kazakhstan