Tình yêu nồng nàn sau những chuyến phượt đầy thử thách

Vượt qua nhiều kỷ niệm nhớ đời trên hành trình phượt hàng nghìn cây số, đôi bạn trẻ Việt Nam đã nắm bắt nhiều cơ hội để thắt chặt mối duyên trăm năm của mình.

 
Nhìn lại quãng thời gian dồn hết tâm sức cho phượt trong hai năm trở lại đây, cặp vợ chồng son Hải Luân và Tuyết Anh cảm thấy hạnh phúc và hào hứng. Sống và làm việc tại TP.HCM, chàng trai Hải Luân (31 tuổi) là một hướng dẫn viên du lịch có thâm niên 12 năm nhưng thường đi trên xe buýt, xe khách chứ ngại đi bằng xe máy vì nhát tay lái (?!). Ngược lại, ẩn trong hình dáng mảnh mai của Tuyết Anh (cũng làm trong ngành du lịch) là sức mạnh bền bỉ của cô gái Sài Gòn 26 tuổi khi từng cưỡi nhiều loại xe tay côn trên những nẻo đường xa tít tắp. Vốn sẵn thói quen của nghề “đi đó đây”, lại thêm sự ngưỡng về những câu chuyện các cặp đôi đi phượt trên khắp thế giới, thế là đôi bạn trẻ lập kế hoạch lên đường bên cạnh sự cổ vũ của gia đình “phượt để trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn”.
 
 
Tuyết Anh là biker thường đi phượt, giàu kinh nghiệm cầm lái hơn chàng béo Hải Luân vốn hồi hộp khi cầm ghi-đông, do đó, dù địa hình đường đi có như thế nào thì Tuyết Anh vẫn thường xuyên cầm lái chở Hải Luân. Họ trở thành cặp đôi phượt “kỳ lạ” “thằng vợ, con chồng”, như mọi người hay trêu chọc. Khác với quan niệm phượt là phải “chung thủy” với 1 một loại hình phương tiện, Tuyết Anh và Hải Lân đã tận dụng tất cả phương tiện di chuyển, từ xe máy tay côn độ Tracker, xe tay ga đến bắt xe đò… miễn là đáp ứng yêu cầu du lịch. Một trong những vật bất ly thân của họ là chân máy ảnh tripod để có thể dễ dàng săn ảnh, chủ động thoải mái tự chụp ảnh cho mình mọi lúc mọi nơi. Trung bình một năm họ “chu du” rất nhiều nơi nên tích lũy được nhiều kinh nghiệm phượt, qua những lần trải nghiệm cảm giác “ăn ngủ giữa thiên nhiên hoang dã”, ngã xe trên đường bùn sình lầy lội trong mưa gió, sửa xe bị hỏng xú-páp dọc đường, xin ngủ nhờ nhà dân địa phương hoặc ngủ nhờ tại trạm xăng…
 
 
Tuyết Anh chia sẻ: “Quang cảnh núi rừng phía bắc hùng vĩ khiến mình cảm giác như bị ngộp giữa thiên nhiên. Nhịp sống muôn màu muôn vẻ của phiên chợ vùng cao, nét thơ ngây trong trẻo hòa lẫn sự lem luốc nghèo khó của trẻ em dân tộc... cũng khiến tâm trạng mình bâng khuâng rất lạ”. Còn rất nhiều tâm trạng khi lướt xe qua đường ven biển miền Trung, băng qua miền đất lưu giữ những cảnh đẹp trong phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” như đầm Ô Loan, ghềnh Đá Đĩa, Mũi Điện, Mũi Đại Lãnh, vịnh Vũng Rô… Đến Điện Biên Phủ tò mò tham quan hầm tướng Pháp De Castries (Đờ-cát). Thả bước chầm chậm trên con đường lãng mạn đẹp mắt dưới hàng cây mai anh đào rực rỡ khoe sắc ở Đà Lạt, sau đó xoay người lâng lâng với những cái ôm thật chặt trong lời chúc trăm năm hạnh phúc của các biker phượt chung đoàn. Cả hai cũng ấn tượng với tháng 10 tuyệt đẹp của vùng Tây Bắc với mùa hoa tam giác mạch trắng hồng nở rộ trên vùng rộng ngút tầm mắt rất đẹp; hay vẻ bát ngát non xanh nước biếc tại quần đảo Bà Lụa (Kiên Giang). Hải Luân kể lại khi đến cực bắc Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang, gần sông Nho Quế, đường đi khó khăn hiểm trở, bị cú ngã xe “nhớ đời”. Nhưng khi đến nơi thì cảm thấy lòng tự hào dân tộc dâng cao, sự đoàn kết thể hiện ở nét đẹp ai nấy đều tự giác mặc áo thun in hình cờ Tổ quốc.
 
 
Trong hai năm đi phượt (2014 và 2015), họ đã chinh phục ba cực (đông, nam, bắc). Trong đó, cực đông là phần lục địa nằm ở Mũi Đôi, giữa Khánh Hòa với Phú Yên, đoạn đèo Cả, khiến việc đi lại khó khăn vì nơi đó không có đường bộ, phải để xe lại và đi bộ bảy cây số, leo qua những ghềnh đá cheo leo mới đến được điểm cực đông. Một chút tiếc nuối khi kế hoạch chinh  phục bốn cực của Tổ quốc chưa trọn vẹn khi còn thiếu cực tây vì đường đến đó đang bảo trì. Mới đây là những hình ảnh đẹp, kỷ niệm khó quên khi “bôn ba” theo những chuyến đi phượt xuyên ba nước Đông Dương, Thái Lan, Hàn Quốc kéo dài trong hai tuần.
 
Chuyến phượt kéo dài đã kết thúc bằng lễ cưới lãng mạn tổ chức tại bãi biển thuộc vùng đất được mệnh danh là “thủ đô của resort” (Phan Thiết) trong tình cảm đầy ắp của các anh em biker, những người đã từng chia ngọt sẻ bùi với Hải Luân – Tuyết Anh trong những hành trình đầy gian nan. Trước đó, lễ rước dâu cũng được các biker mô tả là “vui ngất trời” với dàn xe máy mô tô độ Tracker, Cafe Racer…. Các thành viên đều diện trang phục theo phong cách của hội chơi xe Distinguished Gentleman’s Ride nổi bật trên mọi góc phố với vẻ rất lịch lãm trang trọng.
 
Qua những chuyến đi, đôi vợ chồng trẻ càng nhận ra được cách giải quyết những mâu thuẫn với nhau trong cuộc sống, ít ra cũng hiệu quả như bao lần đã vượt qua được những khó khăn trên hàng nghìn km đường phượt. Với “ngựa sắt” SYM Bonus độ Tracker được một garage độ xe hoàn thiện thành món quà cưới ý nghĩa, họ sẽ khám phá cung đường biển Hà Tiên, cửa khẩu Xà Xía, bãi biển Sihanoukville – là điểm du lịch duyên hải đẹp nhất Campuchia… góp thêm vào danh sách những cặp đôi phượt trẻ với tình yêu đôi lứa đong đầy như cặp Văn Nghĩa – Ngọc Châm (thế hệ 9x) ở Hà Giang, Trọng Bằng 1984 – Thu Trang 1991 (Lào Cai), Hoàng Quang 1991 – Ngọc Huyền 1995 (Hà Nội), Đức Thuận 1983 – Bảo Ngọc 1990 (TP.HCM), Hòa Huy – Hoàng Diễm (Đà Nẵng), Hoàng Tuấn 1993 – Huyền Linh 1995 (Tam Đảo)...