“Vườn thú” quý giá từ mâm xe cũ

Dưới bàn tay tài hoa và óc sáng tạo của người nghệ sĩ Anh Ptolemy Elrington, những mâm bánh xe ô tô bị vứt bỏ trong các bãi phế liệu đã được “hồi sinh” trở thành những con vật sinh động. Với thiết kế ấn tượng cùng độ tinh xảo cao, bộ sưu tập các tác phẩm điêu khắc của Ptolemy không chỉ là một kho báu vô giá mà còn mang đến cho người xem một góc nhìn khám phá mới mẻ về thế giới động vật làm từ phụ tùng ô tô cũ.

Ptolemy Elrington sinh ra ở miền nam nước Anh nhưng lại lớn lên ở miền Bắc. Vào giữa thập niên 80 của thế kỷ trước, ông theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật và làm nghề thiết kế sân khấu đi kèm các dự án điêu khắc. Sau đó ông sáng lập lên Creatures Hubcap – công ty chuyên tạo ra các tác phẩm điêu khắc làm từ phụ tùng ô tô cũ.
 
“Vườn thú” quý giá từ mâm xe cũ _ảnh2
 
Trong suốt quãng thời gian theo đuổi đam mê nghệ thuật, Ptolemy đã tình cờ tìm thấy cảm hứng sáng tác điêu khắc từ những vật liệu tái chế. Tuy nhiên, tên tuổi của Ptolemy cùng công ty Creatures Hubcap chỉ thực sự được công chúng biết đến nhờ sự ra đời của những bức tượng kim loại về thế giới động vật làm từ mâm bánh xe ô tô. Các tác phẩm của ông đã xuất hiện tại rất nhiều cuộc triển lãm, trưng bày diễn ra ở những thành phố lớn như London, Scotland, Brighton, Rutland, Haslemere, Salisbury, và các nước Châu Âu như Hy Lạp, Tây Ban Nha.
 
 
Từ sở thích của mình, Ptolemy đã tạo nên bức tượng mô phỏng lại hình dáng của các loài động vật. Bộ sưu tập của Ptolemy khá phong phú, từ những con vật nhỏ bé như ruồi, thằn lằn, cá kiếm, chó, lợn rừng, đến những con vật với kích thước “khổng lồ” với giá bán từ vài trăm Bảng Anh đến hàng ngàn Bảng Anh tùy vào độ khó của sản phẩm. Trong đó, tác phẩm kỳ công và có mức giá đắt nhất là bức tượng con rồng có chiều dài 10m, được làm từ 200 mâm bánh xe và phải mất đến một tháng để hoàn thành. Giá bán của tác phẩm này là 3.000 Bảng Anh (khoảng 4.530 USD).
 
 
Chia sẻ về ý tưởng sáng tạo nghệ thuật của mình, Ptolemy nhấn mạnh: “Tôi đặc biệt hứng thú khi làm việc với những vật liệu tái chế. Tôi muốn chứng minh một điều rằng những gì là rác của người này hoàn toàn có thể trở thành kho báu của người khác”.
 
 
 
“Khi hoàn thành xong quá trình học đại học ở Bradford và sống gần khu vực có rất nhiều mâm xe cũ bị vứt bỏ lại ở ven đường, tôi đã nảy sinh kế hoạch thu thập chúng để chế tạo một bộ áo giáp. Tuy nhiên, sau đó, tôi nhận thấy những mâm bánh xe ô tô có hình dáng khá giống những sinh vật sống trong biển, đơn cử như mâm xe của Ford rất dễ liên tưởng đến miệng của một chú cá mập. Chính vì vậy, tôi đã sáng tạo ra những chú cá biển như một món quà dành tặng cho người thân và bạn bè. Sau đó, chính họ đã gợi ý tôi thành lập công ty chế tác các tác phẩm điêu khắc từ phụ tùng xe cũ”, Ptolemy nói.
 
 
 
Ban đầu, khách hàng của ông chỉ giới hạn ở các quỹ dự án cộng đồng, các tổ chức môi trường. Tuy nhiên, càng về sau thành công của những tác phẩm điêu khắc từ mâm xe cũ đã vượt qua cả dự đoán cùng sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Từ đó, người nghệ sĩ Anh này bắt đầu mở công ty kinh doanh trên mạng. 
 
Theo Ptolemy, ông không bao giờ phải bỏ tiền để mua những mâm xe cũ vì ông có thể dễ dàng tìm thấy chúng bị vứt bỏ lại trên đường hoặc nhận được từ gia đình và bạn bè ở Anh. Thậm chí, ngay cả những loại dây mà ông dùng để gắn kết các tấm mâm xe lại với nhau cũng được thu thập từ các bãi phế liệu. Chính vì sử dụng những vật liệu miễn phí nên các tác phẩm điêu khắc của Ptolemy chỉ được tính giá dựa trên công sức lao động của ông – khoảng 75 Bảng Anh/ngày.
 
Đánh giá về chất lượng của các loại mâm xe, Ptolemy cho biết: “Mâm xe được làm từ nhiều loại nhựa khác nhau, một số loại khá giòn, một số lại khá dẻo. Trong đó, những mâm xe của các thương hiệu xe hơi hàng đầu như của hãng xe BMW và Mercedes đặc biệt tốt vì chúng có thể uốn cong mà không bị đứt gãy”.
 
 
Sau một thời gian dài gắn bó với công việc chế tác những phụ kiện xe hơi cũ, niềm đam mê và cảm hứng sáng tác với Ptolemy vẫn còn vẹn nguyên. Đối với ông, định nghĩa niềm vui khá đơn giản đó là chính là quá trình tỉ mẩn “biến hóa” những mâm xe vô tri thành những con vật có hồn và sinh động.