Xe Mercedes trưng bày nghệ thuật cũng bị phạt vì đỗ sai chỗ

Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh? Cho đến nay quan điểm về nghệ thuật này vẫn còn khiến nhiều người bàn cãi. Tuy nhiên, trong trường hợp chiếc xe tải Mercedes uốn cong của nghệ sĩ người Áo Erwin Wurm, cảnh sát Đức lại muốn khẳng định rằng: Nghệ thuật phải vị nhân sinh, tức là vẫn phải tuân thủ quy định luật… đỗ xe.

xe tải Mercedes
 
Chiếc xe tải Mercedes MB100D màu đỏ uốn cong đậu trên hè phố, hất nửa phần sau xe lên tường một tòa nhà là một phần trong hàng loạt tác phẩm xe bị uốn cong nhân dịp kỷ niệm lần sinh nhật thứ 300 của thành phố Karlsruhe (Đức) của nghệ sĩ người Áo nổi tiếng Erwin Wurm. Đối với nhiều người, đây là một tác phẩm khá thú vị và lạ mắt, mang đến cho người xem một góc nhìn khác về thế giới của những chiếc xe hơi vốn cứng nhắc với những con số kỹ thuật.
 
xe tải Mercedes 2
Xe tải uốn cong cũng không khiến cảnh sát Đức nhượng bộ
 
Tuy  nhiên, đối với cảnh sát Đức, họ cho rằng tác phẩm nghệ thuật vẫn phải tuân thủ luật pháp, tức là đỗ xe đúng nơi quy định. Vì vậy, trong mắt họ, một chiếc xe tải to chình ình đỗ trên vỉa hè chẳng có gì hài hước và thú vị, đó là chưa kể bánh xe của nó còn đặt trên tường một tòa nhà. Đương nhiên, khi đỗ sai nơi quy định, họ sẵn sàng tung vé phạt lên đến 30 euro.
 
xe tải Mercedes 4
Vé phạt 30 euro vì đỗ sai quy định
 
Erwin Wurm từng trích dẫn một câu nói nổi tiếng trong cuốn sách có tựa đề “The Artist Who Swallowed the World” (tạm dịch là: Người nghệ sĩ nuốt cả thế giới) của Hatje Cantz rằng: “Tôi luôn quan tâm đến cuộc sống thường nhật. Tất cả mọi thứ bao quanh tôi đều trở thành những tư liệu hữu ích trong đó bao gồm cả những chủ đề, những xu hướng của xã hội đương đại”. Song, thật không may cho Erwin Wurm là dường như ông “bỏ quên” mất những quy định về an toàn giao thông, đặc biệt là quy định về nơi đậu xe.