Xe buýt quái dị biết tập “hít đất” ở Olympic London 2012

Nghệ sĩ David Cerny, người Séc, vừa công bố một tác phẩm rất kỳ thú với chiếc xe buýt 2 tầng cũ kỹ chuyên chở học sinh, như là một “quái thú buýt Cerny”, trưng bày ngay bên ngoài “Czech Olympic House” ở Thế vận hội London 2012.

Tác phẩm này được đặt tên là “London Booster” nhằm thể hiện một hoạt động thể lực rất phổ biến đối với các vận động viên thể thao là bài tập chống-đẩy “hít đất”, thậm chí nó còn là hình phạt áp dụng trong quân đội và nhà tù.
 
 
 
 
 
 
David Cerny đãtrang bịthêmhai cánh tay khổng lồcho chiếc xe buýt khiến nó có thểnâng cao và hạ thấp một cách khá quái dị, như kiểu bài tập chống-đẩy “hít đất”. Ngoài ra, nghệ sĩ này còn trang bị thêm một hệ thống loa mô phỏng hơi thở và tiếng rên rỉ của một vận động viên tập “hít đất” và mọi thứ đồng bộ hoàn hảo với các chuyển động vật lý của xe buýt. Đi kèm với âm thanh là hệ thống trình chiếu video đa sắc ở các cửa sổ của xe buýt.
 
 
 
 

Cerny chia sẻ về tác phẩm của mình: “Có mộtphương thức tập thể dục phổ biến cho tất cả các vận động trên khắp thế giớilàbài tậpchống-đẩy. Do đó, tôi nghĩ rằng một mô hình biểu trưng cho hoạt động này sẽ rất thú vị. Bài tập chống-đẩy cũng là một mặt của việc đào tạo cho các hoạt động thể thao, nhưng đồng thời nó cũng là hình phạt trong quân đội và nhà tù. Vì vậy, chống-đẩy là một hoạt động thể chất rất phổ quát. Đó chính là lý do tại sao tôi thích nó".
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn