Jack Miller tạo nên kỳ tích tại MotoGP

Jack Miller – tay đua đến từ Estrella Galicia 0,0 Marc VDS đã lập nên kỳ tích khi trở thành tay đua đến từ một đội đua “satellite-vệ tinh” vô địch một chặng đua MotoGP trong vòng 10 năm gần đây. 

 
Vị trí số 1 thuộc về Jack Miller tiếp đến là Marc Marquez và Scott Redding

 
Chặng 8 MotoGP 2016 - Motul TT Assen đã mang tới hơn 100.000 khán giả có mặt tại đường đua Assen rất nhiều cung bậc cảm xúc. Và đỉnh điểm của những xúc cảm này chính là những giọt nước mắt trong khoảng khắc lần đầu tiên xuất hiện trên bục podium của Jack Miller. Có lẽ trước khi bước vào chặng đua đầy biến động này, Miller và đội đua của mình dù có mơ mộng đến mấy cũng không thể tưởng tưởng ra một kết quả như vậy.
 
Cơn mưa lớn tại Hà Lan đã tạo ra một chặng đua quá nhiều bất ngờ và kịch tính

Rõ ràng với việc chặng 8 MotoGP phải bắt đầu lại từ vòng đua thứ 15 đã báo hiệu một kết quả chung cuộc không như bình thường. Những cơn mưa nặng hạt diễn ra trước và giữa chặng đua đã khiến ban tổ chức MotoGP phải chính thức cho “cờ đỏ” xuất hiện. Chặng 8 MotoGP 2016 phải dừng lại ở vòng đua thứ 14 để đảm bảo an toàn cho tất cả các tay đua.
 
Và đây được coi là bước ngoặt lớn nhất tại chặng 8 MotoGP 2016, những cơn mưa lớn tại Assen đã góp phần tạo nên kỳ tích mang tên Jack Miller. Kể từ thời điểm cuộc đua được khởi động lại từ vòng 15, hàng loạt các tay đua đầy kinh nghiệm tại MotoGP “thể hiện” màn đo đường vô cùng tiếc nuối. Khi mà hàng loạt các tên tuổi như Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), Dovizioso (Ducati), Iannone (Ducati) Aleix Espargaro (Team Suzuki Ecstar)….nằm sân thì cơ hội rơi vào tay Marquez (dẫn đầu đoàn đua ở vòng đua thứ 17). Xếp ngay sau Marquez là Miller và Scott Redding. Và kỳ tích của chặng đua bắt đầu xẩy ra ở vòng thứ 18, Miller thi đấu như “lên đồng” và xuất sắc vượt qua Marquez, chiếm vị trí dẫn đầu đoàn. Kể từ thời điểm đó cho đến kết thúc 27 vòng đua tại Assen, Miller không những không gặp phải sai lầm nào mà còn tạo được những khoảng cách vô cùng an toàn với tay đua xếp sau mình là Marquez.
 
Sau 10 năm, lại có một tay đua đến từ đội đua Vệ tinh có được một chiến  thắng chặng tại MotoGP

Chung cuộc, sau 27 vòng đua tại Assen Jack Miller của đội đua Estrella Galicia 0,0 Marc VDS đã cán đích đầu tiên với thành tích 22 phút 17 giây 447 (thành tích này được tính từ thời điểm cuộc đua được bắt đầu lại ở vòng 12). Vị trí thứ hai thuộc về Marc Marquez với 1 giây 991 nhiều hơn và vị trí thứ ba gọi tên Scott Redding của OCTO Pramac Yakhnich với 5 giây 906 nhiều hơn.
 
Với vị trí cao nhất trên bục podium chặng 8 MotoGP 2016, Jack Miller đã trở thành tay đua đầu tiên đến từ các đội đua vệ tinh có được một chiến thắng chặng tại MotoGP trong vòng 10 năm qua. Lần gần đây nhất một tay đua vệ tinh có được một chiến thắng chặng là vào năm 2006 do Toni Elias có được tại PortugalGP. Và Jack Miller cũng trở thành một tay đua người Úc có được một chiến thắng chặng MotoGP sau Casey Stoner. Bắt đầu ngày đua chính thức ở vị trí khá thấp (nằm ngoài 10 tay đua xuất phát đầu tiên), xuất hiện trên bục podium với Miller có lẽ là quá tuyệt vời. Thế nhưng xuất sắc có được vị trí cao nhất trên bục podium, với Miller nói riêng và với toàn bộ MotoGP nói chung đây là kỳ tích, đây là lịch sử.
 
 
 
 
Marc Marquez cho biết kết thúc ở vị trí thứ hai là quá thành công trong một chặng đua bất ngờ này.

Chặng 8 MotoGP 2016 tại đường đua Assen được bắt đầu khá đặc biệt khi lần đầu tiên được diễn ra vào ngày chủ nhật thay vì thứ bảy như các năm trước đây. Và khi nó được diễn ra một cách khác biệt thì kết quả của chặng đua này cũng đặc biệt không kém như: vị trí cao nhất trên bục podium thuộc về Jack Miller, chặng đua phải bắt đầu lại từ vòng đua thứ 15 hay việc nhà vô địch MotoGP 2015 Jorge Lorenzo cán đích ở vị trí thứ 10.
 
Kết quả phần đầu của chặng 8 MotoGP 2016
 
 
Kết quả phần 2 chặng 8 MotoGP 2016