Trộm đồ xe hơi không tha một ai

Việc bị vặt gương, chôm logo thậm chí trộm 4 bánh xe lâu nay là một vấn nạn và trở thành nỗi lo thường trực của hầu hết những người sử dụng ôtô tại Việt Nam, từ xế xịn đế xe làng nhàng.

Trong vô vàn “nỗi khổ” của người sử dụng ô tô ở Việt Nam như tắc đường, tìm bãi đổ xe,… tình trạng bị chôm đồ được xem là nỗi kinh hoàng nhất. Trong đó, các “đồ” mà đạo chích hay nhắm đến nhất là đôi gương, biển số, nẹp, chữ, cần gạt nước, logo và thậm chí cả bánh xe.
 
Khi sử dụng xe hơi, không phải chủ nhân nào cũng có điều kiện để xây garage riêng nên phải để xe ngoài cổng. Điều đó càng tạo điều kiện cho những kẻ chuyên đi săn đồ. Anh Minh (Thanh Xuân, Hà Nội) than thở: “Nhà không đủ rộng nên tôi phải đậu xe đêm ngoài cổng. Từ hồi mua xe ôtô hai vợ chồng chả được ngủ ngon, cứ nghe lạch cạch lại phải phi dậy. Thế mà mới đây vẫn bị tỉa mất cái bánh xe”.
 
 
Với bánh xe đã khó, thì gương bị “vặt” lại càng dễ, dù ngay giữa đường đông đúc mà chủ xe đành bất lực. Riêng món “thó đồ” di động này thì chẳng chừa một ai. Trường hợp của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà là một ví dụ. Khi ca sĩ này đang đỗ chờ đèn đỏ, hai tên đạo chích từ trên trời rơi xuống cầm tuốc-nơ-vít không chút ngần ngại vặn cái rụp gương xe của Hà Hồ trước ánh mắt vô tình của nhiều người chứng kiến. Hay như gần đây nhất, giữa tháng 10 mới đây, chiếc xế sang Mercedes S500 của nữ ca sĩ Vy Oanh khi đang đậu xe ngay trên con đường Võ Văn Tần tấp nập người qua lại, dù tài xế riêng vẫn còn ngồi bên trong xe, vẫn có cặp đôi lại gần chiếc gương giật mạnh. Dù đã lắp dụng cụ bảo vệ, nhưng chiếc gương vẫn bị bung ra và hư hỏng hoàn toàn. Được biết, một cặp gương chiếc S500 cũng có giá lên tới cả trăm triệu, mà đã thay thì chẳng ai nhập bán lẻ.
 
Thông thường các phụ tùng ăn cắp được tuồn sang “chợ Trời” hoặc một số cửa hàng phụ tùng ô tô. Một chiếc gương xe nếu lấy thành công chỉ có giá vỏn vẹn vài triệu đồng, nhưng những nạn nhân sẽ phải bỏ chi phí gấp nhiều lần, thậm chí hàng chục lần để chuộc lại. Tuy nhiên, với hàng đàn xe như những món hàng trên kệ trong siêu thị thì quả là “miếng mồi” không tồi cho đạo tặc.
 
Vấn nạn ăn cắp đồ xe hơi vẫn đang làm đau đầu và bức xúc cho người sử dụng xe hơi. Đỉnh điểm của sự bức xúc đó phải kể đến “bức tâm thư” do những người sử dụng xe Mercedes Việt Nam gửi tới Tổng giám đốc công ty Mercedes-Benz Việt Nam phàn nàn chuyện phải mua phụ tùng, phụ kiện giá cao trong khi nạn trộm cắp thì ngày càng gia tăng.
 
Có nhiều biện pháp để bảo vệ cho xế hộp đã ra đời như khắc mã số lên gương, gắn lưỡi dao lam vào kẽ gương, bắn đinh rút để giữ logo xe..., song hiệu quả vẫn không cao. Đôi khi vì cay cú trộm bất thành, đạo chích quay lại trả thù bằng cách đập vỡ cả kính xe.
 
Trên diễn đàn otofun, một thành viên đưa ra giải pháp để khắc phục tình trạng đang làm đau đầu giới đi xế hộp này. “Nếu kiểm soát tốt nơi tiêu thụ đồ ăn cắp, xử lý nghiêm các cửa hàng bán đồ ăn cắp thì chắc chắn tình trạng này sẽ giảm”.
 
Thông thường những đồ ăn cắp được bán tại các cửa hàng phụ tùng sau đó được quay vòng bán lại cho các chủ xe theo một vòng luẩn quẩn. Thực tế, việc các chủ xe tìm đến mua đồ tại đây cũng chính là đang tiếp tay và tạo công ăn việc làm cho những tên đạo chính. Nói là vậy, việc để chủ xe nói không với các tiệm đồ cũ là một điều khó thực hiện bởi tại đây giá mua có khi chỉ bằng 1/3 giá hãng. Hơn nữa, nếu thay đồ chính hãng liệu có chắc sẽ không tiếp tục mất cắp khi mà nạn chôm đồ vẫn cứ ngang nhiên lộng hành.
 
Cũng trong “bức tâm thư” người dùng Mercedes Việt Nam đưa ra một giải pháp khá thú vị: Giá bán xe của hãng không thay đổi nhưng giá bán các bộ phận,chi tiết, phụ tùng dễ bị mất cắp ở bên ngoài xe như: kính chiếu hậu, nẹp, chỉ , logo… sẽ giảm xuống thấp nhất, gần như phát không. Thay vào đó sẽ tăng giá bán cho các bộ phận, chi tiết, phụ kiện trong xe (bọn ăn cắp không thể lấy được) lên với tỷ lệ tương ứng.
 
Tuy nhiên, đó cũng mới chỉ là kiến nghị. Trong lúc đợi có những biện pháp thực sự có hiệu quả, có lẽ người dùng ô tô chỉ còn cách ôm khư khư xế hộp bên mình, cả trong hành động lẫn suy nghĩ.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn