Những pha leo dốc dựng đứng mạo hiểm tại Thung Khe

Phục vụ nhu cầu thỏa mãn cái thú chơi xe địa hình thể thao mạo hiểm, Thung Khe Hill Climb lần hai tiếp tục được CLB motorcross Hà Nội tổ chức diễn ra từ ngày 30-31/5 vừa qua. Cuộc thi chinh phục dốc “Đá trắng” (giữa Tân Lạc và Mai Châu – Hòa Bình) năm nay diễn ra đầy phấn khích và thót tim với những pha leo dốc mạo hiểm.

Đây là cuộc thi do các thành viên CLB motocross Hà Nội tự tổ chức với mục đích thử sức và cổ vũ cho tinh thần chơi cào cào thể thao.
 
Những pha leo dốc dựng đứng mạo hiểm tại Thung Khe a1
 
Trong cái nắng nóng giữa mùa hè nảy lửa, nhưng giải đua “cào cào leo đồi” không chuyên vẫn được các tay đua cũng khán giả mà chủ yếu là người dân địa phương hưởng ứng.
 
Những pha leo dốc dựng đứng mạo hiểm tại Thung Khe a2
 
Giải năm nay được chia làm 2 chặng trong hai ngày cuối tuần liên tiếp. Sau mọi công tác chuẩn bị và tập kết, cuộc đua đã bắt đầu. Người chiến thắng là tay đua có thể lên tới đỉnh dốc hoặc có thành tích leo đồi cao nhất.
 
Những pha leo dốc dựng đứng mạo hiểm tại Thung Khe a3
Như một giải đua thực sự, nhưng việc cạnh tranh thành tích giữa những thí sinh không quá căng thẳng. Hầu hết các tay đua là anh em bạn bè nên ngoài việc thi đấu hết mình, các tay đua cũng cổ vũ cho các “đối thủ”.
 
Những pha leo dốc dựng đứng mạo hiểm tại Thung Khe a4
Chỉ cần điều ga không nhuyễn, xe sẽ mất đà và các tay đua phải xuất phát lại
 
Những pha leo dốc dựng đứng mạo hiểm tại Thung Khe a5
 
Những pha leo dốc dựng đứng mạo hiểm tại Thung Khe a6
Ngã là chuyện … bình thường
 
Những pha leo dốc dựng đứng mạo hiểm tại Thung Khe a7
Càng lên cao, dốc càng dựng, cần có kỹ năng để xe không bị “ngửa bụng”
 
Những pha leo dốc dựng đứng mạo hiểm tại Thung Khe a8
 
Những pha leo dốc dựng đứng mạo hiểm tại Thung Khe a9
Lên đã khó, xuống dốc còn khó hơn. Khi mà các tay đua đã … mệt lử!