Chặng 17 MotoGP 2016: Cuộc “nổi loạn” của Ducati

Ngày đua chính thức chặng 17 MotoGP 2016 Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix tại đường đua Sepang đã diễn ra với màn đua tranh vô cùng gắt gao giữa ba tay đua đến từ Ý. Và trong cuộc chiến nội bộ này, tay đua “yếu thế” nhất – Andrea Dovizioso lại có được thắng lợi chung cuộc.

 
Cơn mưa như trút nước trước thời điểm ngày đua chính thức MotoGP diễn ra đã báo hiệu một chặng đua đầy bất ngờ và kịch tính sẽ diễn ra tại Sepang, Malaysia. Với mục đích đảm bảo sự an toàn của giải đua cũng như các tay đua, ban tổ chức MotoGP 2016 quyết định lùi thời gian thi đấu lại 20 phút và ngày đua chính thức chỉ diễn ra với 19 vòng đua thay vì 20 vòng đua như ban đầu.
 
 
Với điều kiện đường đua ẩm ướt sau mưa, phần lớn các tay đua trong đó có 6 tay đua xuất phát hàng đầu lựa chọn cho mình bộ lốp ướt Trung bình. Phần đông người hâm mộ tại Sepang đều cho rằng, với điều kiện đường đua ẩm ướt cũng như mưa lớn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, các tay đua sẽ lựa chọn cách chạy an toàn và sẽ không có quá nhiều pha vượt người mạo hiểm.
 
 
Thế nhưng thực tế trong suốt 15 vòng đua đầu tiên tại Sepang lại chứng minh một điều hoàn toàn ngược lại. Sự cạnh tranh trong nhóm đầu đã diễn ra vô cùng kịch tính. Bộ ba tay đua người Ý mà cụ thể là Andrea Iannone (Ducati Team) và Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) đã cống hiến cho khán giả những tình huống vượt người vô cùng gay cấn. Còn Dovi chỉ là kẻ bám sau và hưởng lợi.
 
 
Lợi thế từ việc có được pole trong ngày đua phân hạng của Andrea Dovizioso (Ducati Team) đã nhanh chóng bị loại bỏ khi tay đua người Ý thực hiện một màn xuất phát không như mong muốn. Tận dụng tình huống xuất phát thiếu chính xác của Andrea Dovizioso, nhóm sau gồm Lorenzo, Rossi và Iannone nhanh chóng lao lên phía trước.
 
 
Kịch tính của chặng 17 đã phần nào được thể hiện rõ nét ngay từ vòng đua đầu tiên tại Sepang khi vị trí dẫn đầu được thay đổi liên tục. Lorenzo, Marquez, Dovizioso thay nhau lên dẫn đầu đoàn. Thế nhưng chung cuộc, kết thúc vòng đua đầu tiên, tay đua 9 lần vô địch thế giới Rossi mới là người xuất sắc nhất.
 
Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu của Rossi cũng tồn tại không lâu. Đến gần cuối vòng đua thứ hai, một cái tên đến từ Ducati đã làm bất ngờ toàn bộ khán giả cũng như các đội đua tại MotoGP đó là Andrea Iannone -  tay đua sắp bị nghỉ việc ở Ducati và còn chưa hết đau do chấn thương. Iann đã không thi đấu 4 chặng đua trước do chấn thương gặp phải từ một tình huống đo đường, khiến anh không có nhiều tin tưởng vào sự bắt nhịp với các tay đua. Thế nhưng, số 29 của Ducati đã làm được nhiều hơn thế.
 
 
Trong cơn mưa "dấm dớ|" ở Sepang, cặp đôi Ducati thi đấu thật khởi sắc và khiến những tên tuổi sừng sỏ của MotoGP phải toát mồ hôi. Những định kiến về việc các tay đua của Ducati thường có những pha xử lý “non tay” đã được Iannone xóa bỏ hoàn toàn ở chặng 17 MotoGP này. Andrea Iannone vượt trội ở đoạn thẳng, xử lý cực chính xác và bạo tay vượt ở các đoạn cua. Hình ảnh một tay đua Ducati hoàn toàn khác lạ tại MotoGP.
 
Trong suốt 11 vòng đua đầu tiên tại Sepang, khi Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) vượt qua được Andrea Iannone ở vị trí dẫn đầu. Thế nhưng số 29 của Ducati không để Rossi ung dung lâu, Iannone liên tục vượt lên và chiếm lại vị trí dẫn đầu một cách hoàn toàn thuyết phục. Từng khúc cua là từng cú bắt góc khéo léo đè nhau giữa 2 tay đua. Không nghi ngờ gì nữa, cứ nghĩ Andrea Iannone sẽ đăng quang tại Sepang !!!
 
Tuy nhiên, vào đúng thời điểm mà sự tin tưởng với Andrea Iannone được đẩy lên cao nhất, thì số 29 của Ducati lại thi đấu thiếu chính xác một cách hoàn toàn khó hiểu. Andrea Iannone bất ngờ để Valentino Rossi vượt qua một cách dễ dàng. Tiếp theo Rossi, tay đua xếp thứ ba tại thời điểm đó là Andrea Dovizioso (Ducati Team) cũng bất ngờ vượt qua người đồng đội Iannone để có được vị trí thứ hai toàn đoàn. Tất cả đã diễn ra một cách vô cùng nhanh chóng chỉ trong vòng đua thứ 12.
 

Điều tồi tệ không chỉ dừng lại vậy với Andrea Iannone. Có lẽ khi mà số 29 của Ducati chưa kịp hiểu điều gì vừa xảy ra. Một chút lơ là trong thi đấu đã khiến Iannone xử lý thiếu chính xác và đo đường ở cuối vòng đua thứ 12. Pha đo đường khá nghiêm trọng đã khiến Andrea Iannone cay đắng dừng cuộc chơi tại đây. Một kết cục không tưởng với tay đua được đánh giá là “mạnh nhất” trong suốt thời gian chặng đua đã đi qua.
 
Khi mà Andrea Iannone rời đường đua, cuộc cạnh tranh cho vị trí dẫn đầu chỉ còn hai cái tên Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) và Andrea Dovizioso (Ducati Team). Những tưởng trong cuộc đua tranh này, Rossi sẽ không gặp quá nhiều trở ngại đến từ Andrea Dovizioso. Tuy nhiên, khi mà “sao sáng” của Ducati Andrea Iannone đo đường, thì Ducati lại tỏa sáng. Andrea Dovizioso kiên trì bám đuổi, không mạo hiểm vượt qua Rossi, anh luôn rình rập và chỉ chờ một sơ hở đến từ tay đua “lâu năm” phía trước mình.
 
 
Và điều gì phải đến cũng đã đến, sau một thời gian kiên trì bám đuổi, đến vòng đua thứ 15 số 04 của Ducati đã xuất sắc đánh bại Valentino Rossi để vươn lên dẫn đầu đoàn đua. Và không hiểu do chiến thuật chọn cách chạy an toàn hay lốp xe của Rossi có vấn đề, số 46 của Movistar Yamaha MotoGP đã lựa chọn cách chạy rất an toàn. Qua đó, càng về cuối cuộc đua, khoảng cách giữa Dovizioso và Rossi càng được gia tăng rõ rệt. Trong suốt 4 vòng đua còn lại tại Sepang, Andrea Dovizioso “một mình một ngựa” băng băng về đích mà không gặp phải bất cứ áp lực nào từ tay đua phía sau.
 
 
Chung cuộc, Andrea Dovizioso xuất sắc có được vị trí cao nhất trên bục podium tại Sepang với thành tích 42 phút 47 giây 333. Vị trí thứ hai thuộc về Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) với 3 giây 115 nhiều hơn. Và vị trí còn lại trên bục podium cũng thuộc về cái tên đến từ Movistar Yamaha MotoGP Jorge Lorenzo với 11 giây 924 nhiều hơn.
 
Với vị trí cao nhất trên bục podium chặng 17 MotoGP 2017, Andrea Dovizioso đã mang về cho mình chiến thắng chặng thứ hai trong suốt sự nghiệp thi đấu ở thể thức cao nhất MotoGP. Và chiến thắng chặng của Dovizioso cũng thiết lập một kỷ lục mới tại MotoGP khi mùa giải năm nay đã có 9 tay đua khác nhau bước lên bục vinh quang của một chặng đua. Điều này cho thấy tính cạnh tranh tại MotoGP bây giờ là vô cùng gắp gao. Không còn sự độc tôn của “big four – bốn ông lớn” (Marquez, Pedrosa, Rossi và Lorenzo). Bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra.
 
 
Khi mà hai vị trí đầu tiên trên bục podium tại Sepang thuộc về Dovizioso và Rossi là điều không thể bàn cãi. Thì vị trí thứ ba chung cuộc dành cho Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) là một kết quả vô cùng may mắn của nhà đương kim vô địch thế giới MotoGP 2015. Thi đấu nhạt trong cả 19 vòng đua. Thế nhưng việc các đối thủ cứng như Cal Crutchlow (LCR Honda) hay Marc Marquez (Repsol Honda Team) bất ngờ gặp tai nạn. Jorge Lorenzo nghiễm nhiên có được vị trí thứ ba chung cuộc một cách dễ dàng.
 
 
Khi mà cuộc đua cho danh hiệu cá nhân cuối mùa giải đã an bài thì chiến thắng 2-3 của bộ đôi Movistar Yamaha MotoGP lại là một dấu ấn. Kết hợp với việc Marc Marquez và Hiroshi Aoyama (tay đua thay thế Dani Pedrosa) của Repsol Honda Team đều kết thúc ở vị trí ngoài top 10 và không có điểm vô địch. Rossi và Lorenzo đã giúp Movistar Yamaha MotoGP vững vàng ở ngôi đầu trên bảng tổng sắp các đội đua MotoGP.
 
Kết quả chặng 17 MotoGP 2016
 
Bảng tổng sắp tay đua toàn mùa giải MotoGP 2016