Trải nghiệm hành trình phượt 220km cùng Husky 125 Classic

Hành trình kéo dài hơn 220km của đoàn phượt trên chiếc xe Husky 125 Classic từ La Gi đi Phan Rang là những cảm xúc khó tả với những phong cảnh và cung đường hết sức hùng vĩ, nhưng không kém phần nguy hiểm.

 
Sau khi trải qua ngày đầu tiên vô cùng hứng khởi nhưng khá nhẹ nhàng với cung đường ven biển, sức khỏe của các thành viên trong đoàn vẫn rất ổn. Cả đoàn hướng tới ngày thứ 2 với điểm xuất phát từ thị xã La Gi và đích đến là thành phố Phan Rang. Trong hành trình phượt trải nghiệm kéo dài trong 5 ngày từ TP. HCM đi Đà Lạt. Đoàn Phượt sẽ đi qua Bàu Trắng, Phan Thiết hướng tới thành phố Phan Rang.
 
 
Các tay lái trong đoàn xe khá bất ngờ vì phải đối mặt cung đường vượt qua Mũi Dinh “rình rập” nhiều mối rủi ro như: từng bãi cát bay choán mặt đường dễ gây trượt ngã nếu không có kỹ năng “lái lụa”, đường dốc ngoằn ngoèo kèm những khúc cua ngoặt đột ngột, chất thải của gia súc do dân địa phương chăn thả bừa bãi... nhưng ai nấy đều vững tay lái vượt qua.
 
 
Cảm nhận càng rõ nét hơn khi xe băng qua cung đường nhiều ổ gà xen lẫn sống trâu ở Hàm Thuận Nam, nhưng sự dằn xóc nhẹ hẳn nhờ hệ thống phuộc nhún rất êm. Dù chở đủ hai người thì xe vẫn chạy đằm. Thêm vào đó, ghi-đông uốn cong vừa tầm tay nên giảm đau cổ tay rất nhiều.
 
 
Hơn thế nữa, biết bao quang cảnh đẹp ngất ngây ở Bàu Trắng đã giúp các biker xả stress bù lại cho những cung đường khá gai góc đã qua. Dù ánh nắng gay gắt tràn ngập khắp Bàu Trắng nhưng mọi người đều vui thích chụp hình chung với xe đẹp để lưu lại những kỷ niệm khó quên trên chặng đường phượt với Husky 125 Classic ấn tượng.
 
 
Đến khoảng gần 18h, đoàn đã tới TP. Phan Rang, kết thúc hành trình hơn 220km với rất nhiều cảnh đẹp và những cung đường đầy cát trắng.