Aston Martin kỷ niệm 70 năm dòng xe DB

Đối với Aston Martin, những chữ cái viết tắt quan trọng nhất không phải là AM hay JB, mà là “D” và “B”. Hai chữ cái này thuộc về David Brown - người đã giúp “giải cứu” công ty khỏi sự sụp đổ vào năm 1947. Hai chữ cái viết tắt này đã tô điểm cho Aston Martin đến ngày nay và thương hiệu xe sang Anh đang kỷ niệm 70 năm vẻ đẹp của “DB”.

 
David Brown sở hữu công ty về kỹ thuật do ông nội sáng lập  năm 1860. Brown làm khá tốt công việc của mình và đã mua Aston Martin năm 1947 với giá gần 30 nghìn USD. Từ đó, Brown đã mua bản quyền thiết kế động cơ của chiếc Bentley với 6 xy lanh để cho vào chiếc xe mà Brown gọi là 2-litre Sports trước khi được đổi tên thành DB1.
 
Tuy nhiên, khi chiếc DB5 ra đời, dòng xe này mới thực sự gây được sự chú ý của khách hàng trên thế giới. Trong khi đó, DB10 đã có dịp xuất hiện hoành tráng trong loạt phim điệp viên 007 nổi tiếng cùng với James Bond.
 
 
Năm 1972, David Brown bán Aston Martin. Thế là hai chữ cái DB lại không được xuất hiện trên các mẫu xe của Aston Martin trong nhiều thập niên. Sau khi David Brown được trao danh hiệu Honorary Chairman for Life, ông đã cho phép hãng xe sang Anh Quốc sử dụng tên gọi DB một lần nữa. Điều đáng tiếc là David Brown đã không có cơ hội nhìn thấy chiếc DB tiếp theo khi ông qua đời năm 1993, một năm trước khi Aston Martin sản xuất DB7.
 
Hiện nay, Aston Martin đang tiếp tục phát triển hơn nữa và vẫn lên kế hoạch sản xuất các mẫu DB tiếp theo như chiếc DB11 coupe và convertible hoặc một chiếc DBS Superleggera trong thời gian tới. Điều đó có nghĩa David Brown vẫn luôn là một phần quan trọng trong gia đình Aston Martin trong ít nhất 100 năm nữa.