Biker già và “ngựa chiến” Suzuki DR650

Không phải chỉ thế hệ trẻ mới tìm đến xe mô tô để thể hiện phong cách và “cái tôi” của mình mà ngay cả ông Erv Daley, một biker 90 tuổi đến từ Florida (Mỹ) vẫn ngày ngày tận hưởng cuộc sống cùng người bạn đồng hành là chiếc Suzuki DR650 2005.  

Xe Suzuki DR650 2005
 
Ông Erv Daley mua chiếc Suzuki DR650 từ tháng 9/2005 và kể từ đó, “ngựa chiến” của ông gần như chưa bao giờ được nghỉ ngơi. Với quãng đường hơn 230 nghìn km trên công tơ mét nhưng chiếc xe không gặp phải bất cứ sự cố lớn nào liên quan đến động cơ. Theo chủ sở hữu: “Nó hoàn toàn là một chiếc xe rất đáng tin cậy. Cứ sau 3.000 nghìn dặm (4.800 km) tôi lại thay dầu và tất nhiên, thay thế những bộ phận như má phanh và lốp khi cần thiết”.
 
Trong những năm qua, người đàn ông 90 tuổi cũng đã bổ sung thêm một số trang bị cần thiết nhằm tăng các tính năng cho chiếc xe Suzuki như đồng hồ, nhiệt kế hay giá đỡ chai nước và ổ cắm 12Volt để cung cấp năng lượng cho các phụ kiện. Ngoài ra còn có một tấm kính chắn gió tự chế dành cho chuyến đi trên những đoạn đường cao tốc và bình xăng dung tích lớn.
 
Chia sẻ về chiếc Suzuki hơn 10 năm tuổi, ông cho biết: “Tôi đã cùng chiếc Suzuki DR650 rong ruổi khắp mọi miền đất nước. Vào mùa hè, tôi thường rời Florida cùng một chiếc xe kéo chở theo một vài mẫu xe máy, và một thành viên không thể thiếu chính là DR. Bất cứ khi nào đặt chân đến một địa điểm thú vị, tôi sẽ “cưỡi” lên chiếc xe và bắt đầu quá trình khám phá của mình. Mùa hè năm ngoái, tôi đã cùng DR650 đi suốt quãng đường khoảng 5.000 dặm (hơn 8.000km)”.