Đập nát chiếc Fiat 500 vì… không nhúc nhích

Spartaco Capon, 35 tuổi đến từ Ý, trong một phút tức giận đã dùng rìu đập nát chiếc Fiat 500 mới mua vì nó không khởi động.

Chán với cảnh hàng ngày phải đi làm bằng xe bus và những lời cảnh báo của sếp nếu đến muộn, Spartaco Capon đã quyết định vung tiền mua một chiếc Fiat 500. Tuy nhiên, người này đã phải thất vọng ngay trong tuần đầu tiên vì không thể khởi động chiếc xe vào buổi sáng. Vì quá tức giận, anh dùng rìu bổ liên hồi vào xe ngay cả khi cảnh sát được gọi đến vì hàng xóm nghi ngờ đó là hành động phá hoại.
 
Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết: “Thông thường, người ta sẽ không tự đập phá tài sản của mình. Trường hợp này cho thấy có thể người đàn ông đã phải chịu rất nhiều áp lực trong công việc. Anh cũng đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe”.
 
Các bác sĩ hy vọng nghỉ ngơi một vài ngày sẽ giúp anh trấn tĩnh trở lại. Tuy nhiên, vì một phút “nông nổi” của chủ nhân mà chiếc xe đã bị hư hại nặng nề ở thân và động cơ. Nó được đưa đến một garage sửa chữa địa phương nhưng có vẻ như chiếc xe đã “vô giá trị”.