Thiên đường xe cổ phủ bụi trong rừng

Hàng trăm chiếc xe của các thương hiệu nổi tiếng đã “ngủ say” nhiều năm trong khu rừng White, Georgia của Mỹ. Người ta gọi đây là thành phố của xe cổ và thường kéo đến để chụp ảnh và tham quan.

 
Old Car City được thành lập từ năm 1931 và thuộc sở hữu của một gia đình. Trả lời Hot Rod, chủ sở hữu là Dean Lewis cho biết, đối với ông, đây giống như một thiên đường cho nhiếp ảnh gia và những người mê xe cổ. Có điều, họ sẽ phải trả một khoản phí để vào thăm.
 
 
Kể từ khi thừa kế lại từ bố mẹ mình, Lewis vẫn tiếp tục sưu tập xe để làm phong phú thêm bộ sưu tập.  
 
 
Tại đây, những chiếc xe mang như Cadillac, Ford Torino hay Dodge Challenger đều bị bao phủ bởi lá cây và rỉ sét. Du khách sẽ có cơ hội được trải nghiệm những cung bậc cảm xúc lẫn lộn, từ vui mừng, thích thú khi lạc vào một “thiên đường” xe cổ cho đến buồn man mác trước những vẻ đẹp đang dần bị lãng quên.
 
Rồi một ngày nơi đây sẽ trở thành một kho báu, song nếu chỉ để chúng nằm yên và chịu sức tàn phá của mưa gió thì chẳng mấy chốc chúng lại lụi tàn. Có lẽ chủ nhân của chúng chỉ mải miết sưu tầm về để kinh doanh dịch vụ mà vẫn chưa thực sự cảm được cái thú chơi cũng như giá trị ẩn sâu của những chiếc xe này.