Cuồng nhiệt xem đua MotoGP với fan Ducati

Không đơn thuần chỉ là một chặng đua thuộc hệ thống giải đua danh tiếng MotoGP hay F1, chặng đua diễn ra tại Malaysia đã trở thành “ngày lễ” thực sự với quốc gia này. Cùng với Ducati Việt Nam, nhóm phóng viên otoxemay.vn đã thực sự hòa mình vào “ngày lễ” tại chặng 17  Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix MotoGP 2016 diễn ra tại đường đua Sepang, Malaysia.

Sắc đỏ Ducati nổi bật tại đường đua Sepang
 
Nếu chỉ xem MotoGP hay F1 qua sóng truyền hình, có lẽ phần đông khán giả sẽ không thực sự  “cảm” được hết giải đua danh tiếng thế giới này. Trong lần tham quan và dự giải đua MotoGP tại trường đua quốc tế Sepang cùng Ducati Việt Nam và Shell Việt Nam, chúng tôi đã phần nào đó hiểu thế nào là MotoGP. MotoGP thực sự diễn ra trong suốt cả một tuần lễ với các hoạt động hoạt động nghệ thuật, các trung tâm thương mại ngập tràn các hình ảnh, quà lưu niệm liên quan đến MotoGP…
 
Khu vực Grandstand dành riêng cho người hâm mộ Ducati

Trong khi đó tại đường đua Sepang International Circuit, MotoGP thực sự nóng lên bắt đầu từ ngày thứ 5 khi các đội đua cũng như tay bắt đầu làm quen với mặt đường đua cũng như thời tiết. Sepang International Circuit nằm cách thủ đô Kuala Lumpur 50 km, là một trong những đường đua tốt nhất trên thế giới. Với diện tích 2.300 mẫu, đường đua Sepang bao gồm các tổ hợp khách sạn, trung tâm mua sắm, sân golf và các trung tâm thể thao. Đường đua được xây dựng trong 14 tháng, với số tiền lên đến 50 triệu Bảng. Từ năm 1999, Sepang đã chính thức đạt tiêu chuẩn để tổ chức các sự kiện Grand Prix.
 

Sepang được xây dựng với 4 góc cua chậm, 10 góc cua trung bình ở tốc độ cao và 2 đoạn thẳng dài. Chiều dài đường đua lớn, cộng với điều kiện thời tiết ẩm ướt và nhiệt độ cao thường khiến các tay đua khá mệt mỏi khi thi đấu tại đây. Đường đua được thiết kế với chiều dài một vòng đua đạt 5.543m, rộng 25m và đoạn thẳng dài nhất đạt 920m. Với việc phải thực hiện 20 vòng, các tay đua sẽ phải hoàn thành quãng đường lên đến 110.900m. Sepang có 15 góc cua, bao gồm 5 góc cua trái và 10 góc cua phải.

Thời điểm chặng đua của MotoGP diễn ra, Malaysia trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều. Rất đông khán giả hâm mộ MotoGP trên thế giới đổ dồn về đây.  Bằng mắt thường cũng có thể dễ nhận ra, số lượng người hâm mộ của tay đua 9 lần vô địch thế giới MotoGP Valentino Rossi chiếm thế áp đảo. Sắc “vàng chanh” quen thuộc của Rossi đã xuất hiện từ sân bay, trên phố, trung tâm thương mại hay những góc nhỏ của đường đua Sepang.
 
Người hâm mộ Ducati trên thế giới đã có một buổi giao lưu đáng nhớ với Andrea Dovizioso 

Trong buổi tối đầu tiên có mặt tại Malaysia, đoàn Ducati Việt Nam thật sự háo hức khi tham dự một sự kiện “có một không hai”. Tay đua của Ducati – Andrea Dovizioso sẽ có một buổi giao lưu ngắn với các người hâm mộ của Ducati. Mặc dù sự xuất hiện của số 04 đến từ Ducati Team không quá lâu nhưng cũng đủ làm cho không khí tại nhà hàng Marble 8 sục sôi hơn bao giờ hết. Tay đua người Ý cùng đại diện Ducati đã chia sẻ một số thông tin về đường đua Sepang cùng với quyết tâm có được một thứ hạng tốt trong ngày đua phân hạng cũng như chính thức chặng 17 Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix. Kết thúc buổi gặp mặt chớp nhoáng này, Andrea Dovizioso đã dành thời gian ký tặng người hâm mộ. Cảm giác thật khó tả, những tay đua chỉ được “gặp mặt” trên sóng truyền hình nay đã xuất hiện ngay trước mắt. 
 
Tay đua của Ducati Andrea Dovizioso khá tự tin với chặng đua tại Malaysia

Chúng tôi cùng các thành viên của đoàn Ducati Việt Nam có mặt vào đường đua này vào ngày thứ 7 khi ngày đua phân hạng được diễn ra. Mặc dù chưa phải ngày đua chính thức, thế nhưng mọi con đường dẫn vào Sepang, khu vực giữ xe bên ngoài đường đua, khuôn viên xung quanh đường đua, cũng như trên các khán đài tại Sepang…không khí đã sục sôi hơn bao giờ hết.
 
Đoàn Ducati và Shell Việt Nam có mặt tại đường đua Sepang

Tháng 10 tại Malaysia, thường tiết khá thất thường, những cơn mưa lớn có thể ập đến bất cứ lúc nào. Thế nhưng với sự cuồng nhiệt của các tín đồ xe hai bánh, đường đua Sepang được tăng nhiệt liên tục. Trong ngày đua phân hạng, bất chấp trời mưa nặng hạt, các tín đồ MotoGP đang có mặt đông đủ tại Sepang. Bên cạnh việc chứng kiến những “thần tượng” của mình thi đấu tại ngày đua phân hạng, các tín đồ của MotoGP đã có cơ hội làm quen và chia sẻ cảm xúc của mình với bạn bè đến từ các quốc gia.
 
Sự háo hức khi bước vào ngày đua chính thức của nhóm cổ động viên đến từ Việt Nam

Bước sang ngày đua chính thức, bất chấp thời tiết bất lợi khi mưa lớn xuất hiện liên tục, từng đoàn người đổ dồn về “thánh địa” Sepang. Quãng đường gần 50km từ Kuala Lumpur đến đường đua Sepang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Từng đoàn phân khối lớn ào ào xuất hiện, nối đuôi nhau kéo về Sepang.
Sau hơn 2 tiếng di chuyển từ trung tâm thành phố tới đường đua Sepang, các thành viên trong đoàn Ducati Việt Nam đã sẵn sàng cho một ngày đua chính thức đầy kịch tính. Mưa lớn sẽ khiến cho ngày đua hôm nay hứa hẹn nhiều bất ngờ. Tính chiến thuật, sự gan lỳ cũng như kinh nghiệm của mỗi tay đua sẽ được phô diễn đầy đủ trong một ngày đua mà thời tiết không ủng hộ như vậy.
 

Bước vào khu vực dành riêng – Ducati Grandstand cho các “tín đồ” của xe Ducati nói riêng cũng như đội đua Ducati nói chung. Phần đông trong số chúng tôi có đôi chúp choáng ngợp về sự sôi động của người hâm mộ. Sắc đỏ đã phủ kín một góc khán đài. Người hâm mộ đến từ nhiều quốc gia, nhiều lứa tuổi, nhiều tính cách khác nhau. Nhưng khi có mặt tại đây họ đã cùng một thứ ngôn ngữ, cùng một cảm xúc dâng trào. “Ducati. Dovizoso, Iannone” là những cụm từ quen thuộc được hô vang trong suốt ngày đua chính thức này. Cứ mỗi thời điềm, chiếc GP16 của Dovizioso hay Iannone lướt qua trước mắt, khu vực Grandstand của Ducati sôi động hơn hẳn.
 

Cơn mưa lớn trước thời điểm ngày đua chính thức bắt đầu đã khiến cho chặng đua được lùi lại 20 phút cũng như rút ngắn còn 19 vòng. Điều này cũng phần nào đó tăng thêm sự hồi hộp cho các thành viên đoàn Ducati Việt Nam nói riêng cũng như toàn bộ khán giả tại Sepang nói chung. Và khi thời khác toàn bộ các xe đua bứt tốc khỏi vạch xuất phát. Âm thanh chói tai của hàng chục cỗ máy 1.000cc đã khiến cho chúng tôi có cảm giác gai người hơn bao giờ hết. Thứ âm thanh chói tai đó đã khiến bao con tim thổn thức và sung sướng.
 
 

Và không phụ lòng mong đợi của gần 90.000 khán giả tại Sepang. Ngày đua chính thức của chặng 17 MotoGP 2016 đã diễn ra vô cùng kịch tính. Đã có những pha vượt người thót tim, tốc độ được đẩy lên liên tục bấp chấp mặt đường trơn trượt, đã có những tình huống đo đường…tất cả những điều này đã giúp cho cảm xúc của chúng tôi được đẩy lên cao độ.

Cũng không biết có phải do sự cuồng nhiệt tột cùng của người hâm mộ Ducati có mặt tại Sepang mà hai tay đua chính thức của đội đua nước Ý đã có một ngày đua thăng hoa hơn bao giờ hết. Một chút đáng tiếc dành cho Andrea Iannove, khi số 29 của Ducati mất tập trung ở phần sau của cuộc đua khi đang dẫn đầu đoàn. Thế nhưng, Andrea Dovizioso đã bù đắp được sự hụt hẫng của người hâm mộ Ducati khi dũng mạnh vượt qua Valentino Rossi để xuất sắc cán đích đầu tiên tại Sepang. Đến lúc này, thì gần như nhiều người trong số chúng tôi không còn kiềm chế được cảm xúc của mình. Một cảm giác tuyệt vời của người chiến thắng. Những Ducatista – người hâm mộ Ducati dường như gần nhau hơn bao giờ hết. Họ ôm chầm lấy nhau và chia sẻ những cảm xúc thật sự khó tả này.

Đã theo dõi MotoGP từ rất lâu, sự đam mê về giải đua này có lẽ cũng đã hiển hiện rõ trong tôi. Thế nhưng, cái cảm giác được sống trong không khí tại một đường đua để theo dõi trực tiếp một chặng đua MotoGP quả thật là khác hẳn. Nó khác rất nhiều với những gì mà trước đây tôi đã từng tưởng tượng về MotoGP. Giải đua xe này thực sự là một ngày hội, một sự kiện văn hóa mà ai trong số trong ta cũng nên một lần trải nghiệm trong đời.