“Vỡ trận” giải đua drag đầu tiên ở Việt Nam

Sau hai ngày chạy thử, ngày đua đầu tiên (27/4) của giải đua Drag 400m tại Bình Dương – cũng là đầu tiên tại Việt Nam đã phải hủy bỏ do sự cố khán giả tràn vào đường thi đấu… vì quá ham xe.

Giải đua Drag đầu tiên ở Việt Nam được tổ chức tại Bình Dương hôm 27/4. Ảnh: Biker VN
 
Đua drag là môn thể thao tốc độ khá được ưu chuộng trên thế giới. Theo đó, hai xe cùng so tài trên làn đường thẳng song song (thường có độ dài tiêu chuẩn là 1/4 dặm - khoảng 402m), xe nào cán đích trước sẽ thắng cuộc. Cuộc đua đầu tiên đã được cấp phép tại đại lộ Hùng Vương (Thành phố mới Bình Dương).
 
Tham gia có hàng chục lò độ xe ở khu vực miền Nam và với 64 tay đua. Mỗi tay đua đã đóng góp cho Ban tổ chức (BTC) 1 triệu đồng phí tham dự. Số tiền này dùng để mua bảo hiểm cho vận động viên và trao giải. Đại diện BTC là Duy Thái Racing cho biết vì đây là lần đầu tổ chức và giải không bán vé nên không bố trí được chỗ ngồi cho khán giả.
 
Ai từng chứng kiến không khí tại các trường đua xe máy phía Nam sẽ không khó để tưởng tượng “sức nóng” tỏa ra từ lượng lớn khán giả hâm mộ cũng như các tay đua đầy đam mê. Chính vì vậy, sự lo lắng về việc khán giả không có chỗ ngồi sẽ đi lại lộn xộn đã thành sự thật vào những ngày chạy thử và cả ngày đua 27/4.
 
Đám đông khán giả ùa vào đường thi đấu
 
Theo những người chứng kiến, đỉnh điểm của sự lộn xộn xảy ra lúc 2h chiều 27/4, đám đông lên đến hàng ngàn người đã xô đổ hàng rào lưới B40 để tiếp cận đường đua. Lực lượng bảo vệ và cảnh sát không cản nổi đám đông. Cuối cùng BTC đã phải tuyên bố hủy cuộc đua.
 
Lực lượng bảo vệ “bó tay”
 
Một khán giả lặn lội từ TP.HCM từ sáng sớm cho biết vì quá đông nên chỉ đứng từ xa nghe tiếng “nẹt pô”. Sát đường đua có rất đông khán giả, từ già, trẻ, phụ nữ đến trẻ em bất chấp nhiệt độ ngoài trời lên đến 39 độ C. Có một câu chuyện khá xúc động là một em bé dưới 10 tuổi đội nắng theo mẹ đi xem. Khi được hỏi vì sao không ở nhà cho đỡ mệt, em bé nói: “Con thấy trên tivi chiếu đua xe ở Thái Lan nhiều lắm mà chưa thấy ở Việt Nam, giờ cho dù nắng nóng con cũng chịu, vì được thấy tận mắt”. Có khán giả bức xúc cho rằng BTC sắp xếp vị trí hàng rào cách quá xa đường đua, lại vướng cây cối nên khi sát đến giờ đua đã dẫn đến tình trạng “vỡ trận” vì ai cũng muốn được tận mắt xem xe thi đấu.
 
Một vận động viên người Malaysia có hành động vái lậy khán giả Việt Nam, hình ảnh đang gây bão dư luận
 
Sau sự cố, nhiều diễn đàn và trang mạng đã đăng ảnh một tay đua người Malaysia vái lạy khán giả Việt Nam, dẫn đến rất nhiều ý kiến chê trách sự thiếu ý thức của khán giả. Tuy nhiên, qua đó cũng thấy được tiềm năng thu hút từ môn thể thao đua xe ở nước ta là rất lớn và mới chỉ ở giai đoạn phát lộ. Trở ngại chính hiện nay là các đơn vị tổ chức hoàn toàn chưa có kinh nghiệm, hầu như làm việc theo kiểu tự phát nên có thể làm hỏng một thú chơi mới manh nha nếu để xảy ra sự cố lớn.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn