Đoàn phượt “khủng” cuối năm mang lại niềm vui mùa Giáng sinh và Năm mới 2021

Những ngày cuối năm 2020 tại các tuyến đường liên tỉnh ở Lâm Đồng và phố núi Đà Lạt, đông đảo người dân hai bên đường ấn tượng với hình ảnh hàng trăm chiếc xe môtô phân khối lớn của Harley-Davidson, Triumph, Royal Enfield... cùng rất nhiều tay lái xe trong đồng phục ông già Noel, chạy xe phát quà cho gần 1.000 trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

 
Cộng đồng biker Việt vừa trải qua chuyến phượt đầy ắp kỷ niệm đáng nhớ mang tên Hành trình Thiện nguyện Christmas Charity Ride 2020 thường niên lần thứ năm. Giờ khởi hành được ấn định từ sáng sớm để đoàn xe kịp hoàn thành nhiều chặng hoạt động thiện nguyện trong bảng kế hoạch dài.
 
 
Cung đường từ trung tâm TP.HCM hướng tới bến phà Cát Lái (quận 2) như nhộn nhịp hơn thường lệ bởi đoàn xe Christmas Charity Ride 2020 nối nhau lăn bánh “cuồn cuộn” như dòng thác chảy bất tận. Đoàn xe thu hút nhiều người đi đường nhìn ngắm say mê. Gương mặt từng biker đều toát lên nét hào sảng và tươi vui vì đã đóng góp chút tấm lòng cho sân chơi lớn này.
 
 
Tiếp tục đi theo quốc lộ 51, sau khi dừng nghỉ chân tại Mekong Reststop Long Thành, do số lượng xe môtô quá đông nên ban tổ chức chia cả đoàn thành hai nhóm xe nhằm bảo đảm an toàn cho các tay lái và không gây gián đoạn giao thông công cộng tại những nơi đoàn xe băng qua.
 
 
Vượt qua quốc lộ 51, chuyển hướng sang quốc lộ 55, các “chiến mã – ngựa sắt” mạnh mẽ phong cách thể thao và bắt mắt như adventure Triumph Tiger 900, nakedbike Street Triple RS, modern classic Street Twin, Bonneville T100, cafe racer Royal Enfield Continental GT 650, classic bike Royal Enfield Bullet 500... chinh phục cung đèo Tà Pao để đến thành phố Bảo Lộc. Đèo Tà Pao được mệnh danh là “đèo gây nghiện đối với biker Việt”. Bỏ lại sau lưng con đường êm ái lượn qua địa hình đồng bằng ở tỉnh Bình Thuận, các tay lái gò lưng háo hức đối mặt với những khúc cua gắt trên đèo Tà Pao. Đường giao thông khá vắng vẻ nên mọi người tranh thủ tăng tốc, tiết kiệm thời gian về đích. Tuy nhiên, ai nấy đều tập trung cao độ để ôm cua chuẩn xác qua đường đèo ngoằn ngoèo như rắn lượn này.
 
 
Những chiếc Harley-Davidson “sừng sững” với khối động cơ vạm vỡ như Fat Boy 114, Electra Glide, Street Glide Special, Road Glide Special... di chuyển theo đội hình vừa trật tự vừa đẹp mắt, tạo nên hình ảnh hoành tráng hiếm thấy trên quốc lộ 51, đường DT769, DT25, đèo Chuối... Bên cạnh đó, cảm giác lái thật sảng khoái khi điều khiển chiếc môtô Harley-Davidson cồng kềnh nhưng công nghệ cao, chạy êm ái như lướt trên mặt nước. Xe cân bằng chắc chắn với tiếng động cơ vang dội núi rừng.
 
 
Hầu như biker nào cũng muốn “trổ tài tay lái lụa” nhưng họ hiểu đang di chuyển trên đường không là trường đua nên phải lái xe an toàn, tuân thủ luật giao thông, mục tiêu cao nhất là “Đi để trở về”. Do đó, không có những màn lái xe đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu, rồ ga nẹt pô... vốn từ lâu đã tạo cái nhìn không thiện cảm của cộng đồng xã hội đối với các biker thiếu ý thức. Ngay cả đường đèo Bảo Lộc tưởng chừng quá quen thuộc, đem lại tư thế lái ‘nhàn hạ” nhưng mọi người vẫn chú tâm điều khiển xe, bởi chỉ cần khoảnh khắc chủ quan là mất lái, ôm cua không trọn, dễ đâm thẳng vào xe ở làn ngược lại!!!
 
 
Cầm lái chiếc môtô phân khối lớn Harley-Davidson hàng “khủng”, anh Minh Thắng hào hứng chia sẻ: “Cảm xúc của dân chơi xe Việt như chúng tôi khác biệt rất lớn so với những lần phượt trước đây. Cụ thể là tinh thần phấn chấn hơn, nhiều kỷ niệm đáng nhớ hơn khi chạy chung với đoàn xe rất dài. Nhờ kinh nghiệm 5 năm liên tục tổ chức các chuyến phượt lớn (2016-2020), đội ngũ điều hành chuyên nghiệp của Al Naboodah Quốc tế Việt Nam đã bảo đảm mỗi biker đều lái xe an toàn và giao lưu sôi nổi với nhiều bạn mới”.
 
 
Đoàn xe bám theo cung đường đèo đến làng Cù Lần, nhanh chóng di chuyển đến địa điểm thiện nguyện đầu tiên là Trường Mầm non và Trường Tiểu học Đưng K’Nớ tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Đây là hai trường học thuộc một xã vùng cao vùng xa của huyện Lạc Dương. Xã có địa bàn rộng, việc đi lại gian nan. Trên 94% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, người dân đa số chỉ làm nông nghiệp nên chưa có điều kiện chăm lo việc học hành của con em. Hiện hai trường đang tiếp nhận và dạy dỗ khoảng 520 em bé. Nhờ sự đóng góp từ các nhà hảo tâm mà chất lượng sống và công tác giáo dục ở xã Đưng K’Nớ đã có sự khởi sắc hơn trong những năm qua. Tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng hay mù chữ ngày càng giảm rất nhiều. Nhờ công ty Alnaboodah Quốc tế Việt Nam trước chuyến đi đã liên hệ trường để tìm hiểu nhu cầu cần hỗ trợ nên chuyến từ thiện đã trao đúng nhiều phần quà thiết thực nhất.
 
 
Địa điểm làm thiện nguyện tiếp theo là làng trẻ em SOS Đà Lạt, nơi trong hơn 30 năm qua đã chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy dỗ hơn 400 trẻ mồ côi, bị bỏ rơi hoặc không may mất đi sự chăm sóc của gia đình. Hướng về những ánh mắt trẻ thơ hồn nhiên ngóng đợi nhiều phần quà nhân mùa Giáng sinh và đón năm mới Dương lịch 2021 đầy yêu thương, đông đảo thành viên tham gia chuyến thiện nguyện đã dành nhiều phần quà gồm gạo, sữa, thực phẩm, ba lô... được các biker kết hợp các nhà hảo tâm Couple TX, Givi Việt Nam, HOG... chung tay đóng gói đẹp mắt, vận chuyển cẩn thận, ân cần trao đến những cánh tay nhỏ xinh của các em bé giơ cao mong quà.
 
 
Anh Quang Huy, một trong những biker tham gia Hành trình Thiện nguyện Christmas Charity Ride 2020, cho biết: “Tôi rất vui vì lâu rồi chưa có cơ hội gia nhập những chuyến phượt kết hợp công tác xã hội lớn như thế này. Một phần vì công việc bận rộn, phần nữa là ảnh hưởng của các đợt dịch Covid-19 đã cản trở kế hoạch phượt của những người đam mê xe và có sở thích đi xa khám phá như chúng tôi. Nhưng lần này, tôi và các bạn bất ngờ thích thú khi chuyến phượt được tổ chức chu đáo, song hành nhiều hoạt động xã hội giàu ý nghĩa, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao vùng xa”.
 
 
Đoàn xe Christmas Charity Ride 2020 khuấy động sự yên tĩnh tẻ nhạt của những vùng quê, gợi lên không khí tưng bừng của ngày hội với sắc đỏ của trang phục ông già Noel và những phần quà đầy sắc màu. Cái lạnh tê tái của “thành phố sương mù” Đà Lạt dường như phải tan biến trước sức nóng hừng hực tỏa ra từ hàng trăm ống pô xe và hơn hết là từ những trái tim không chỉ đam mê xe mà còn luôn kề vai sát cánh hoạt động công tác xã hội, vun đắp tình yêu thương cộng đồng. Mọi người cùng hẹn nhau cuối năm 2021 sẽ tiếp tục những hành trình thiện nguyện lớn hơn, chia sẻ tinh thần tương thân tương ái và hỗ trợ vật chất cho những mảnh đời còn khó khăn trên khắp vùng miền Việt Nam.